Những hình ảnh về sức hấp dẫn, cuốn hút nhưng cũng hàm chứa chiều sâu văn hóa truyền thống của “Phiên chợ ngày Tết” vừa khai mạc sáng nay 11/1 và sẽ tiếp tục diễn ra đến 16h chiều ngày 12/1 tại Bảo tàng Đà Nẵng.
Sáng nay 11/1, đông đảo người dân và du khách đã đến với "Phiên chợ ngày Tết” tổ chức tại Bảo tàng Đà Nẵng nhân dịp Xuân Canh Tý 2020.
Theo Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, đây là hoạt động nhằm góp phần bảo tồn và lưu giữ một nét văn hóa truyền thống độc đáo; đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội giao lưu, trải nghiệm cho du khách và người dân địa phương, đặc biệt là trẻ em.
"Phiên chợ ngày Tết 2020" diễn ra tại Bảo tàng Đà Nẵng trong 2 ngày 11 - 12/1 (Ảnh: HC)
Chợ Tết đã trở thành một nét văn hóa độc đáo, đậm dấu ấn truyền thống của người Việt mỗi dịp xuân về. Đến một phiên chợ những ngày cuối năm không chỉ là để mua sắm mà còn là để hòa mình vào khung cảnh đầy màu sắc tươi vui, nhộn nhịp và gửi gắm những ước mong bình an, sung túc cho năm mới.
Dưới đây là những hình ảnh mà PV Infonet ghi nhận được về sức hấp dẫn, cuốn hút nhưng cũng hàm chứa những chiều sâu văn hóa truyền thống của “Phiên chợ ngày Tết” vừa khai mạc sáng nay 11/1 và sẽ tiếp tục diễn ra đến 16h chiều ngày 12/1 tại Bảo tàng Đà Nẵng (24 Trần Phú, quận Hải Châu):
Mẹ và các con cùng đến "Phiên chợ ngày Tết 2020" tại Bảo tàng Đà Nẵng.
Công chúng được tham gia các hoạt động khám phá, trải nghiệm, tựtay làm các sản phẩm truyền thống như: viết thư pháp, nặn tò he, gói bánh chưng, bánh tét, têm trầu, làm mứt Tết, làm bánh đậu xanh, bánh thuẫn, tô tượng, làm hoa giấy... với sự hướng dẫn của các nghệ nhân.
Trẻ em hào hứng học gói bánh chưng truyền thống.
thoongsMej và con học làm bánh.
Công chúng sẽ tham gia vào những trò chơi dân gian mang tính vận động đem lại không khí vui tươi, sôi động như nhảy sạp, bịt mắt đập trống, nhảy bao bố, ném lon, kéo co, đi gáo dừa…
Gian hàng phiên chợ Tếttrưng bày và bán các mặt hàng là sản phẩm đặc trưng của địa phương như: nước mắm Nam Ô, bánh khô mè Cẩm Lệ, bánh tráng Túy Loan, nông sản an toàn, sản phẩm đồ khô, đặc sản Quế Sơn, bánh truyền thống xứ Quảng, hương trầm, trà Việt, hoa giấy và bì lì xì, cây cảnh, đặc sản ẩm thực ngày Tết …
Khám phá ẩm thựclà điều không thể thiếu trong các phiên chợ truyền thống của người Việt, đặc biệt là những phiên chợ Tết. Tại chương trình này, góc ẩm thực quê được đưa vào giới thiệu với các món bánh dân dã, truyền thống xứ Quảng như: bánh đúc, bánh lọc, nậm, bánh ram ít, bánh bèo… phục vụ du khách.
Vào dịp Tết, Bài Chòi là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người dân xứ Quảng. Đây là trò chơi dân gian mộc mạc và vui nhộn nên thường thu hút rất nhiều người tham gia và xem. Họ tới với trò chơi không phải vì tính ăn thua, thắng được mà là để tìm sự thanh thản, vui vẻ, đồng thời cũng muốn tìm được sự may mắn đầu năm. Để kết hợp giới thiệu Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Bài Chòi và mang đến không khí tươi vui, rộn ràng, trong chương trình này, Bảo tàng Đà Nẵng mời các nghệ nhân về giới thiệu và trình diễn hô hát Bài Chòi phục vụ du khách và công chúng.
"Phiên chợ ngày Tết 2020" tại Bảo tàng Đà Nẵng cũng là điểm check-in đầy thú vị của công chúng và du khách.
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.