Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né

Giữa cái nắng lộng gió, những triền cát mêng mông ánh vàng, hình ảnh những VĐV quyết liệt trên từng bước chạy, những cuộc bứt phá ngoạn mục, sự tương trợ... trên đường đua cát đã trở thành những hình ảnh rất riêng mà khách du lịch trong và ngoài nước chỉ có thể chiêm ngưỡng tại thành phố biển Phan Thiết.

Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né

Sáng 26/1 (Mùng 4 Tết Nhâm Thìn), hơn 300 bạn trẻ gồm cả các VĐV chuyên nghiệp, lẫn không chuyên đến từ Phan Thiết và huyện Hàm Thuận Nam đã có mặt tại đồi cát bay nổi tiếng Mũi Né của TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) để tham gia tranh tài tại Hội thi chạy vượt đồi cát Mũi Némừng Xuân Nhâm Thìn trước sự chứng kiến và cổ vũ của hàng ngàn khán giả.

Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né

Liên tục tham gia hội thi và hầu như năm nào cũng "ẵm" giải cao Trần Văn Công, VĐV về nhất ở cự ly 5100 Nam tuyển chia sẻ: "Thật vui khi những nỗ lực tập luyện được đền đáp. Đồi cát dường như là "người bạn đường" để tôi hoàn thiện kĩ thuật và thể lực".

Bạn Thư, học sinh trường THPT Phan Bội Châu TP. Phan Thiết chia sẻ: "Năm nay đã là năm thứ 2 mình tham gia hội thi. Tuy chỉ tham gia ở nội dung phong trào nhưng lần nào mình cũng quyết tâm hoàn thành hết cự ly, một cách sớm nhất".

Một thành viên trong đội đua phường Xuân An hồ hởi: "Với 15 VĐV tham gia năm nay, hầu như ai cũng có giải. Chắc chắn sau cuộc thi cả hội sẽ cùng nhau làm một "chầu" ra trò".

Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né
Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né
Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né

Hơn 300 bạn trẻ tham gia tranh tài theo 3 nội dung nam, nữ phong trào và nam hệ tuyển, cùng sự tham gia cổ vũ của hàng ngàn người hâm mộ khiến cho đồi cát Mũi Né trở nên náo nhiệt và đông vui hơn lúc nào hết.

Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né
Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né
Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né
Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né
Hào hứng chinh phục đồi cát Mũi Né

Sau hơn 2 giờ đồng hồ tranh tài quyết liệt với 3 nội dung thi đấu, các VĐV xuất sắc và bền bỉ nhất đã về đích trong sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả đứng dọc 2 bên đường đua.

Sau khi chinh phục quãng đường đua dài, và khắc nghiệt các VĐV còn phải tiếp tục chạy bộ để tránh sốc hông và giữ đều nhịp tim.

Sự tương trợ và tinh thần đồng đội là điều mà bạn dễ dàng bắt gặp ở hội thi.

Ăn mừng chiến thắng.

Hội vượt đồi cát Mũi Né giải thi đấu truyền thống diễn ra hàng năm vào dịp Tết cổ truyền do thành phố Phan Thiết tổ chức, vừa tạo điều kiện cho người dân phố biển có sân chơi thể thao bổ ích, vừa tạo nên hoạt động sôi nổi, độc đáo lôi cuốn khán giả bởi các cuộc tranh tài diễn ra trên những đồi cát mênh mông. Ở mỗi nội dung, Ban tổ chức trao giải khuyến khích cho Top 20, 1 giải nhất, nhì, ba. Tuy vậy các VĐV đều hoàn thành cự ly quy định, điều này chứng tỏ tinh thần thể thao, ý chí kiên cường và khát vọng chinh phục thử thách của các bạn trẻ.

Vượt qua cự ly 2.200 mét (900 mét đường nhựa, 1.300 mét đồi cát), nữ VĐV số đeo 152 Nguyễn Thị Đào (Thiện Nghiệp) đã về nhất; Nguyễn Thanh Tiến (Thiện Nghiệp) và Võ Thị Minh Nguyệt (Xuân An) lần lượt về nhì và ba. Với cự ly 5100m (4.200 mét đường cát và 900 mét đường nhựa) dành cho nam, VĐV Trần Văn Công (Thiện Nghiệp) số đeo 149 đã về đích đầu tiên, 2 VĐV Trần Văn Tài (Thiện Nghiệp) và Phạm Ngọc Hiếu (Trường PTTH Bùi Thị Xuân) về nhì và ba.

Hội thi năm nay còn có nội dung 2.900 mét dành cho các VĐV nam phong trào. Kết quả, Nguyễn Văn Duy (Thiện Nghiệp), Châu Thanh Tùng (Xuân An) và Thanh Đức Tâm (Đức Long) giành 3 vị trí cao nhất. Bên cạnh các giải thưởng cá nhân dành cho các vị trí đầu cả 3 nội dung, Ban tổ chức còn trao các giải các giải khuyến khích và đồng đội ở các nội dung.

Sau khi chứng kiến và cổ vũ cho các VĐV, bạn Minh (TP. HCM) chia sẻ: "Mình đã chạy thử một đoạn trên đồi cát và thực sự khâm phục sức mạnh, lẫn quyết tâm của các "chân" đua".

Ông Nguyễn Văn Tiến Hữu, Giám đốc TTTD - TT TP. Phan Thiết cho biết: "Hội thi chạy vượt đồi cát Mũi Né mừng Xuân được tổ chức vào Mùng 4 Tết hằng năm, có từ năm 1998. Trong thời gian tới, TP. Phan Thiết sẽ tiếp tục đầu tư nâng tầm quy mô của hội thi, bên cạnh đó sẽ phối hợp cùng ngành du lịch và thể thao để đưa giải thi vượt đồi cát Mũi Né trở thành một sự kiện du lịch độc đáo, một giải thi đấu hấp dẫn thu hút các vận động viên từ các tỉnh bạn cùng tham gia tranh tài".

Huyền Châu

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !