Hành trình giành Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 của "công chúa" Hồng Minh
Có nhiều nét giống với Quán quân Nguyễn Thiện Nhân của mùa giải trước, Tân Quán quân Giọng hát Việt nhí 2015 thực sự là một tài năng nở sớm.
![]() |
Một số tiết mục ấn tượng của Quán quân Giọng hát Việt 2015 Hồng Minh. Ảnh tổng hợp |
Không chỉ đơn thuần sở hữu một ngoại hình ưa nhìn, chất giọng cao, dầy, ngọt ngào, truyền cảm, đầy nội lực, Hồng Minh còn có khả năng hát nhiều thể loại âm nhạc. Trải qua 15 đêm thi đầy khó khăn, Hồng Minh cũng thể hiện mình là một thí sinh có phong cách ổn định và có bản lĩnh làm chủ sân khấu.
Mới chỉ 9 tuổi, nhưng Hồng Minh khiến các HLV và khán giả thường xuyên bất ngờ khi chọn thể hiện những ca khúc khó.
Ở vòngGiấu mặt,cô bé chinh phục cả 4 vị huấn luyện viên khi cất lên giọng hát trong trẻo ngọt ngào với ca khúc Papa. Cả 4 ghế nóng đã quay trở lại và các HLV đều dùng rất nhiều lý lẽ hấp dẫn để thu hút cô bé. Cuối cùng Hồng Minh đã chọn đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Có lẽ đây là sự lựa chọn chính xác của cô bé, bởi chính cặp HLV này, qua từng đêm thi đã uốn nắn, cân chỉnh, cổ vũ, hướng dẫn để em mỗi lúc thêm tỏa sáng.
Trong đêm thi Đối đầu, Hồng Minh kết hợp cùng Bích Ngọc, Hoàng Lâm thể hiện ca khúc nhạc Trịnh Xin cho tôi. Phần trình bày của Hồng Minh đã nhận được nhiều lời khen ngợi.
Bước vào vòng trực tiếp, cô bé tóc mây khiến khán giả ngây ngấy khi hóa thân thành cô công chúa thực sự trong ca khúc I see the Light. Cũng như ở vòng Giấu mặt, khả năng hát tiếng Anh của Hồng Minh là khá hoàn hảo, và cô bé tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ các HLV cũng như số phiếu bầu cao từ khán giả.
Ở đêm Liveshow 3 - đêm song ca, Hồng Minh và Phương Khanh đã cùng trình bày ca khúc Ngủ đi con yêu. Cùng sở hữu chất giọng cao vút, khỏe khoắn, song Hồng Minh vẫn khá nổi bật, tiếp tục được ở lại cuộc chơi với số phiếu bình chọn cao từ khán giả.
Đêm thi thứ tư vòng trực tiếp, Hồng Minh lột xác hoàn toàn khi biểu diễn cùng hai đồng đội Phương Khanh, Thu Thủy ca khúc Lý cây đa đã được "biến tấu" vo cùng sôi động. Khán giả đã thấy một Hồng Minh nhí nhảnh đúng với tuổi lên 9 của em. Cũng trong đêm thi này, Hồng Minh gây bất ngờ khi thể hiện xuất sắc ca khúc Tiếng đàn bầu với những yêu cầu khắt khe về thanh nhạc, một ca khúc không hề dễ với bất cứ ca sĩ nào đặc biệt ở lứa tuổi của em.
Đêm Bán kết 1 - Liveshow 5, Hồng Minh làm rung động người nghe khi thể hiện ca khúc Điều không thể mất. Cô bé cũng cho thấy tài năng thực sự của mình khi có thể "chinh chiến" ở mọi thể loại lúc trình diễn cùng khách mời Đức Phúc và đồng đội Phương Khanh bài hát Hai cô tiên với những vũ điệu sôi động. Một Hồng Minh sâu lắng, da diết và một Hồng Minh sôi nổi, trẻ trung đã cùng xuất hiện ngay trong một đêm diễn.
Đêm Liveshow 6 - Bán kết 2, Hồng Minh thể hiện nội lực mạnh mẽ của mình với ca khúc Ngẫu hứng sông Hồng của nhạc sĩ Trần Tiến. Cô bé cũng tiếp tục thể hiện mình ở một phong cách mớ với liên khúc Bóng mây qua thềm - Taxi - Bay khi hát cùng Hoàng Anh và Phương Khanh.
Đại diện cho cả đội bước vào Đêm Chung kết Giọng hát Việt nhí 2015, Hồng Minh được đánh giá là có lợi thế khi được biểu diễn cùng ca sĩ khách mời Mỹ Tâm - một ca sĩ có lượng fan khủng sẽ khiến số tin nhắn bình chọn của cô bé tăng lên. Tuy nhiên, với những gì cô bé thể hiện trong đêm thi này, thì hầu như không ai có thể phủ nhận, Hồng Minh hoàn toàn xứng đáng bước lên nhận giải Quán quân với số tiền thưởng 500 triệu đồng.
Mở đầu bằng ca khúc Chầu văn Huế, Hồng Minh còn tự chơi đàn tranh trên sân khấu. Hai vị huấn luyện viên đã vô cùng hài lòng khi cô bé thể hiện tốt một thể loại âm nhạc dân gian khá kén chọn người hát lẫn người nghe..
Tiếp đó, trong màn song ca cùng Mỹ Tâm ca khúc Giọt sương, Hồng Minh mang đến một hình ảnh dịu ngọt và giọng hát ngọt ngào, sâu lắng.
Cuối cùng, cô bé trở lại đúng hình ảnh công chúa xinh đẹp của mình trong tiết mục hát cùng HLV - ca khúc Tạm biệt.
Và mùa giải Giọng hát Việt nhí 2015 đã khép lại với hình ảnh cô công chúa xinh đẹp, có giọng ca hay - cô công chúa của sân khấu ca nhạc - Hồng Minh đã giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục.