Hành trình “đau khổ” trở lại Sài Gòn
Hành trình “đau khổ” trở lại Sài Gòn
Người dân phờ phạc quay lại Thủ đô
Tại các con đường chính dẫn vào thành phố như Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A… từ 3h chiều lượng người bắt dầu đổ về rất đông. Tại khu vực trước cổng khu du lịch Suối Tiên liên tục xảy ra kẹt xe cục bộ. Trong khi đó các con đường quanh bến xe Miền Đông bị ùn tắc nghiêm trọng.
Đoạn đường từ Biên Hòa về Suối Tiên trogn cảnh xe cộ nhích từng cm vì đây là nơi đổ về của các con đường từ Đà Lạt, Vũng Tàu, Phan Thiết… Đến 17h lượng xe vẫn càng lúc càng đông hơn.
Trải qua từ hàng chục tới hàng trăm km trên đường đã khiến những người đi đường gần như kiệt quệ. Nhiều em nhỏ đã ngủ gục ngay trên xe, trong khi người lớn phải cố gắng vững tay lái với khuôn mặt phờ phạc.
Dưới đây là một số hình ảnh cuộc “di cư” của hàng trăm ngàn người trong hành trình quay trở lại Sài Gòn do PV Báo điện tử Infonet ghi lại:









Nguyễn Cường