Hàng trăm ôtô “nằm chết” trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ

Sau hai ngày tuyết rơi, hiện tại còn hàng trăm ô tô vẫn “nằm chết” trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, từ km 89 đến km 91, QL 4D, từ Sa Pa đi Lai Châu, do băng tuyết phủ dày trên mặt đường, trơn trượt.
Hàng trăm ôtô “nằm chết” trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ - ảnh 1

Xe ô tô xếp hàng dài trên quốc lộ 4D, do tắc đường vì băng tuyết. (Ảnh: Quốc Dũng

Băng tuyết rơi dày từ 4-6 cm, phủ trên mặt quốc lộ 4D, dài hơn hai km, từ km 89 đến km 91, trên đỉnh đèo Ô Quí Hồ, khiến cho hàng trăm xe ô tô bị ùn tắc tại đây, không thể di chuyển được, từ ngày 24 đến sáng ngày hôm nay 26-1.

Huyện Sa Pa đã báo cáo tỉnh, trích quĩ “Phòng chống thiên tai” để mua bánh mì, mì tôm, nước uống… tiếp tế miễn phí cho những du khách, hành khách bị mắc kẹt tại đây trong những ngày qua. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn du khách, hành khách để xe ở tại chỗ, đi bộ ra khỏi khu vực tắc đường, sau đó bố trí phương tiện công cộng chuyên chở về thị trấn Sa Pa để bảo đảm an toàn sức khỏe trong giá rét.

Để tránh ùn tắc lớn, kéo dài, Phòng cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Lào Cai) và Công an huyện Sa Pa tổ chức các tổ, đội chốt chặn từ xa, ở hai đầu tuyến quốc lộ 4D, nối Lào Cai với Lai Châu, để phân luồng, hướng dẫn các phương tiện giao thông đi đường tránh, theo tuyến đường 279 để lưu thông, không đi vào khu vực đỉnh đèo Ô Quí Hồ, đang bị ách tắc cục bộ. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông cấm tất cả các xe ô tô loại tải trọng lớn, không được lưu thông trên tuyến quốc lộ 4D, đoạn từ Thành phố Lào Cai vào thị trấn Sa Pa, để tránh nguy hiểm, do mặt đường trơn trượt và mây mù hạn chế tầm nhìn.

Theo ông  Trần Ngọc Sơn- Chánh văn phòng Ban ATGT tỉnh Lào Cai, huyện Sa Pa và Công ty xây dựng và bảo dưỡng đường bộ Lào Cai đã huy động máy gạt đến hiện trường để gạt bỏ lớp băng bám cứng trên mặt đường, tuy nhiên phương án này không khả thi vì băng tuyết khi bị xới lên, ngay sau đó lại đông cứng trở lại, do nhiệt độ ở mức âm 2 đến âm 4 độ C.

Đến 10 giờ ngày 26-1, đoạn đỉnh đèo Ô Quí Hồ, quốc lộ 4D vẫn chưa thông đường. Hiện tại, tuyết đã ngừng rơi, đang tan chậm. Tại đây, đang có mưa nhỏ, sẽ làm băng tuyết tan nhanh hơn. Dự kiến, vào khoảng cuối chiều nay, đường có thể thông.

Quốc Cường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !