Hàng trăm người “dài cổ” chờ GPLX Pet ở Huế: Đã trả lại tiền cho dân

Hàng trăm hồ sơ và tiền lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe (GPLX) từ vật liệu bìa sang vật liệu Pet của người dân xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã được trả lại.

Sau khi báo điện tử Infonet có bài viết phản ánh về việc, hàng trăm người dân xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) nộp hồ sơ đầy đủ và 200 nghìn đồng/1 hồ sơ tiền lệ phí để đổi GPLX từ vật liệu bìa sang vật liệu Pet cho công an xã nhưng đến nay đã hơn 1 năm vẫn chưa nhận được giấy phép lái xe (GPLX) mới cũng như tiền thu không được trả lại.

Ngày 6/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thanh Quý - Trưởng công an xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) cho biết, trong chiều ngày 5/3, ông đã trực tiếp lên Bưu điện huyện Phong Điền nhận lại 31.500.000 đồng tiền lệ phí cùng khoảng 240 bộ hồ sơ cấp đổi GPLX.

Cụ thể, trong tổng số khoảng 340 bộ hồ sơ và 50 triệu đồng mà ông Quý đã nộp cho Bưu điện huyện Phong Điền, chỉ có 100 hồ sơ đủ điều kiện để hoàn thiện cấp đổi GPLX mới với lệ phí 185.000 đồng. Số hồ sơ còn lại do không đủ điều kiện nên phía Bưu điện huyện Phong Điền đã trả lại.

Danh sách cấp đổi GPLX của người dân xã Phong Điền.

Thông tin với PV, ông Lê Tây - Trưởng thôn Phước Thọ (xã Phong Mỹ) cho hay, sáng ngày 6/3, thôn đã nhận lại số tiền lệ phí cấp đổi GPLX mới cùng 24 bộ hồ sơ của người dân thôn Phước Thọ không đủ điều kiện. “Tôi đã thông báo cho người dân có trong danh sách đến để nhận lại tiền và hồ sơ”.

Như báo điện tử Infonet đã đưa tin, thực hiện chủ trương của ngành GTVT, Công an xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã thu khoảng 340 hồ sơ và 200 nghìn đồng/1 hồ sơ của người dân thông qua các trưởng thôn. Tuy nhiên, đến nay mới có 96 trường hợp được nhận và thôn Lưu Hiền Hòa còn 79 trường hợp, thôn Phước Thọ còn 24 trường hợp/73 hồ sơ…

Vụ việc sau đó được Trưởng Công an xã Phong Mỹ thông tin, là ông có gọi điện cho ông Nguyễn Văn Quý – Nhân viên phụ trách mảng thu tiền đổi GPLX của Bưu điện huyện Phong Điền thì được giải thích là do máy tính của đơn vị bị lỗi không kết nối với Sở Giao thông vận tải (GTVT) được.

Hà Oai

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !