Hàng trăm hộ dân tán loạn chạy lũ vì tin đồn nhảm

Hàng trăm hộ dân ở xã Thủy Bằng (TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) chạy tán loạn lên các đồi cao để tránh lũ ngay trong đêm 4/11 vì tin đồn nhảm: "hồ Tả Trạch bị vỡ".

Đây là thông tin thất thiệt mà người dân cần phải rút kinh nghiệm. Báo Thừa Thiên Huế trước đó đã nhanh chóng tìm hiểu và ngay trong đêm 4/11 đã có tin khẳng định "Hồ Tả Trạch vẫn an toàn"trên Thừa Thiên Huế Online.

Hàng trăm hộ dân tán loạn chạy lũ vì tin đồn nhảm - ảnh 1

Người dân thôn Tân Ba mua nhu yếu phẩm mùa bão lũ

Trao đổi với các hộ dân ở Thủy Bằng, hầu như không ai biết cụ thể thông tin “hồ Tả Trạch bị vỡ” đến từ đâu, do ai thông báo. Họ chỉ biết “qua loa” rằng, có người ở xã Dương Hòa (TX Hương Thủy) điện thoại về báo tin hồ Tả Trạch bị vỡ. Nghe tin, người dân hoảng loạn, không kịp chuẩn bị lương thực, thực phẩm, bỏ chạy lên các ngọn đồi cao trên địa bàn để trú ẩn ngay trong đêm 4/11. Sau đó vài giờ đồng hồ thì nghe chính quyền địa phương thông báo không có chuyện hồ Tả Trạch bị vỡ, nước trên sông Hương còn thấp, các hộ dân mới chịu quay về nhà.

Ông Đặng Văn Hoà, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thông tin, đến trưa 5/11, mực nước tại các hồ thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh đang ở mức thấp, đảm bảo an toàn. Riêng hồ Tả Trạch, mực nước đã vượt qua tràn, nhưng vẫn ở mức bình thường, không ảnh hưởng đến công trình cũng như các vùng hạ du. Các chủ hồ thủy điện, thủy lợi đang tiếp tục tích nước nhằm đạt cao trình thiết kế, đảm bảo phục vụ sản xuất.

Bà Văn Thị Hồng ở xóm 4, thôn Tân Ba bức xúc về thông tin thất thiệt gây hoảng loạn cho người dân: “Đi làm về muộn, cả nhà chưa kịp ăn cơm tối thì hay tin hồ bị vỡ. Lúc này khoảng 6-7 giờ tối, cả nhà hoảng loạn, kéo nhau lên đồi cao để trú ẩn. Mấy giờ đồng hồ đứng giữa mưa, ướt sủng, bụng lại đói nên mọi người rất mệt, bị cảm lạnh. May mà sớm nhận được thông tin của chính quyền địa phương nên cả nhà dẫn nhau về, còn nếu tình trạng này kéo dài còn đe dọa đến tính mạng”, bà Hồng tâm sự.

Ông Đinh Ngọc Ẩn ở cùng thôn với bà Hồng hay tin hồ bị vỡ cũng kéo cả gia đình bỏ chạy lên đồi. Ông Ẩn nói: “Lo nhất là hai đứa con nhỏ và vợ nên tôi khẩn trương đưa lên đồi trước. Còn tôi quay về nhà xem tình hình, trông nhà cửa, nếu nước sông dâng cao sẽ đi sau. Nhưng quan sát mãi vẫn không thấy nước sông Hương lên tí nào, sau đó nhận được thông báo của cán bộ xã không có chuyện hồ bị vỡ nên tôi đến đón vợ con về nhà”. Ông Ẩn tỏ ra rất bực bội, bức xúc, không biết ai lại cung cấp thông tin thất thiệt như vậy. Ông Ẩn cũng rút ra kinh nghiệm, khi hay tin như vậy lẽ ra phải kiểm tra, xác minh.

Hộ bà Nguyễn Thị Nguyệt ở thôn Dương Phẩm còn “nhiêu khê” hơn khi cả gia đình bỏ chạy, còn phải dắt thêm 1 con bò và 5 con trâu lên đồi trú tránh. “Thấy bà con trong thôn chạy tán loạn, tôi rất hốt hoảng, kêu gọi cả gia đình bỏ chạy luôn. Đưa được các con nhỏ lên đồi cao, chồng tôi quay về dẫn trâu, bò lên sau. Số trâu, bò là tài sản lớn của gia đình nên không đành bỏ lại. Điều tôi lo ngại khi bỏ nhà đi trong đêm là cơ hội đối với những kẻ trộm cắp ra tay. May mà cả nhà dắt nhau về kịp thời nên không bị mất mát thứ gì”. Theo bà Nguyệt, có rất nhiều hộ trong thôn Dương Phẩm chạy lũ, nhiều trẻ em, người già đến sáng hôm sau mới về nhà.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thanh Hóa, cán bộ xã Thủy Bằng xác định chuyện người dân hoảng loạn, chạy lên đồi cao tránh lũ ngay trong đêm 4/11 là có thật. Nhiều hộ bỏ chạy không kịp mang theo thứ gì để ăn nên gọi điện về xã để kêu cứu. Thống kê sơ bộ, có đến hàng trăm hộ ở các thôn Tân Ba, Vĩ Dạ, Bằng Lãng, An Ninh, Dương Phẩm… chạy lũ, trong đó nhiều nhất là thôn Tân Ba có khoảng 100 hộ đều “bỏ của chạy lấy người”. Khi nhận được thông tin có chuyện người dân chạy lũ, Đảng ủy, chính quyền địa phương nắm bắt tình hình, chỉ đạo các thôn thông báo, kêu gọi người dân khẩn trương về nhà. Các bí thư chi bộ, trưởng các thôn tập trung tuyên truyền, khẳng định không có chuyện vỡ hồ, trấn an người dân. Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân, khi nghe bất kỳ thông tin nào liên quan xả lũ, vỡ hồ đập đều phải kiểm tra, chính thống từ chính quyền địa phương và có lệnh mới sơ tán, di dời nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng, an ninh trật tự địa phương.

Theo Hoàng Triều/Báo Thừa Thiên Huế

*Tiêu đề do BTV Infonet đặt lại

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !