Hàng tấn nông sản mọc mầm trắng xóa sau lũ, tiểu thương chợ Vinh khóc ròng

Đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã khiến hơn 1.800 ki ốt ở chợ Vinh (Nghệ An) bị ngập chìm trong nước, hàng tấn nông sản của bà con tiểu thương bị hư hỏng, mọc mầm. Hiện, vẫn chưa thể thống kê được con số thiệt hại.

Mưa lớn kỷ lục khiến nhiều tuyến đường ở TP Vinh chìm trong biển nước.

Sáng 18/10, trao đổi với PV Infonet, ông Tô Thanh Nhân – Trưởng Ban quản lý chợ Vinh (Nghệ An) cho biết, sau trận mưa ngập vừa qua, hiện tại đơn vị đang thống kê tình hình thiệt hại của bà con tiểu thương.

Trước đó, từ ngày 14 đến 16/10, mưa lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến chợ Vinh cũng bị ngập nặng, mực nước ngập chỗ thấp nhất cũng khoảng 1,6m, có nơi ngập sâu hơn 2m.

Khu vực hàng nông sản của bà con bị thiệt hại nặng.

Dù đa phần các ki ốt, kho hàng được bà con tiểu thương kê cao nhưng nước dâng nhanh khiến hàng hóa vẫn bị nhấn chìm, gây thiệt hại.

Thiệt hại nhất vẫn là khu vực đình Tây và đình Đông (chợ Vinh) với trên 1.800 ki ốt bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Khu vực này chủ yếu là các mặt hàng nông sản như gạo, đậu, lạc...

Hàng hóa tại chợ Vinh ngổn sau sau trận mưa ngập lịch sử.

Chị Trần Thị Nhàn mếu máo sau khi hàng tấn nông sản bị ngập nước.

Chị Nguyễn Thị Nhàn (tiểu thương chợ Vinh) buồn bã cho biết, dù cả gia đình đã có mặt từ sáng sớm để ứng phó song vẫn bất lực nhìn hàng tấn hàng nông sản bị chìm trong nước; gần 400 triệu đồng hàng hóa của gia đình tan theo nước lũ cả rồi.

Bị ngâm nước nhiều giờ đồng hồ, các loại đậu đã nảy mầm trắng xóa, khiến bà con trắng tay.

Được biết, sau khi nước rút, bà con tiểu thương bắt tay ngay vào dọn dẹp hàng hóa, vệ sinh. Từ chiều qua đến sáng nay (18/10), bà con tiểu thương tại chợ Vinh đã đi vào kinh doanh, buôn bán trở lại.

Lực lượng Đoàn thanh niên TP Vinh giúp bà con tiểu thương thu dọn hàng hóa, phơi khô nông sản bị ướt. (Ảnh. TGTV)

Lực lượng Đoàn thanh niên TP Vinh giúp bà con tiểu thương thu dọn hàng hóa, phơi khô nông sản bị ướt. (Ảnh. TGTV)

Lực lượng Đoàn thanh niên TP Vinh giúp bà con tiểu thương thu dọn hàng hóa, phơi khô nông sản bị ướt. (Ảnh. TGTV)

Lực lượng Đoàn thanh niên TP Vinh giúp bà con tiểu thương thu dọn hàng hóa, phơi khô nông sản bị ướt. (Ảnh. TGTV)

Việt Hòa
Từ khóa: Tiểu thương chợ Vinh hàng nông sản mọc mầm trắng xóa thiệt hại TP Vinh Nghệ An

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !