Hàng rong, họp chợ bủa vây con đường đẹp nhất TP.HCM
Hàng rong, họp chợ bủa vây con đường đẹp nhất TP.HCM
Con đường đẹp nhất TP với một bên là các toà nhà đô thị, một bên là dòng sông uốn lượn đang dần hồi sinh.
Với chiều dài 21,89 km, đi qua địa bàn các quận 1, 2, 4, 5, 6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh, đại lộ Võ Văn Kiệt có 8-10 làn xe (tuyến bờ Tây sông Sài Gòn ) và 14 làn xe (phía quận 2) và được phủ xanh toàn tuyến.
Thế nhưng, con đường hiện đại này hiện nay đang bị vây bủa bởi hàng rong, họp chợ rất mất trật tự an toàn giao thông.
Đặc biệt, đoạn dưới chân cầu Ông Lãnh (quận 1), hoạt động buôn bán tự phát diễn ra rôm rả, nước thải và rác được người dân đổ cả ra đường, bốc mùi hôi thối, làm mất mỹ quan đô thị.
Lề đường rộng và thoáng, trở thành nơi họp chợ |
Rác thải, nước thải giết mổ động vật tràn ra đường |
Nước thải ứ đọng bốc mùi hôi thối |
Suốt tuyến quận 2, hàng rong, xăng lẻ có ở khắp nơi |
Chiều đến, cảnh tụ tập hóng mát, bán hàng nước, ăn uống... gây mất trật tự giao thông |
Duy Nguyên