Ngay trong ngày 6/2 (Mùng 1 Tết) Thảo Cầm Viên TP.HCM đã đón hàng ngàn lượt khách đến thăm. Dự kiến trong những ngày tới số người về đây sẽ còn tăng mạnh hơn nữa.
Có tuổi đời hơn 150 năm - Thảo Cầm Viên Sài Gònlà một trong những lá phổi xanh lớn nhất thành phố, với hệ động thực vật phong phú, đa dạng và được chăm sóc một cách gần gũi nhất với môi trường tự nhiên. Hiện nơi này đang chăm sóc khoảng 4.000 loài cây và hơn 600 cá thể động vật quý hiếm. Chính vì vậy trong các dịp lễ tết người dân thành phố và các tỉnh lân cận thường đưa con em đến đây vui chơi.
Bên cạnh chức năng công viên giải trí, Thảo Cầm Viên Sài Gòn còn là nơi thích hợp cho các chương trình giáo dục và nghiên cứu trên diện rộng, để phục vụ cho mục tiêu gìn giữ và bảo vệ môi trường, cũng như bảo tồn các loại động thực vật quý hiếm. Khu vực thu hút đông đảo người dân tham quan là những chuồng nuôi thú dữ và các loài chim đẹp như hổ, báo, công, hồng hoàng...
Hiện nay vách ngăn của chuồng nuôi thú đã được thay bằng kính nên người xem có cảm giác gần gũi hơn với các loài vật bên trong. Tuy nhiên nhiều thời điểm trong ngày những tấm kính này bị lóa vì ánh nắng nên khó quan sát.
Dòng người đi lại tấp nập bên trong Thảo Cầm Viên. Do nằm tại quận 1 nên đường đi và các phương tiện công cộng đến nơi này khá thuận lợi. Tại đây còn có nhiều trò chơi như một công viên giải trí nên rất thu hút các em nhỏ.
Người xem tập trung tại chuồng dã nhân. Do đã quen nên con vật này khá thân thiện, có nhiều cử chỉ gần gũi với con người như lắc đầu, nhe răng hay chìa tay xin thức ăn. Cũng vì vậy mà nhiều người bỏ qua tấm bảng "Không cho thú ăn" đặt tại đây, vẫn vô tư vứt bánh mì, trái cây vào phía trong.
Những chú hổ đi lại chỉ cách người xem khoảng 1m. Tuy nhiên lớp kính rất an toàn nên du khách phía ngoài hoàn toàn yên tâm. Dù vậy nhiều em nhỏ vẫn giật mình khi "Chúa sơn lâm" bất ngờ gầm gừ.
Trẻ nhỏ thích thú cho lạc đà ăn cỏ. Những con vật hiền lành được nuôi trong không gian mở để du khách có thể tiếp xúc ở khoảng cách gần, tạo sự thân thiện.
Hai chú gấu "giơ tay" xin thức ăn của khách tham quan.
Một chú cá sấu nằm im như khúc cây dưới lùm cây.
Sau khi tham quan nhiều người nằm nghỉ ngay trên các thảm cỏ.
Phong Vũ
Từ khóa: Thảo Cầm Viên Sài Gòn Thảo Cầm Viên Sở thú Sài Gòn thăm Thảo Cầm Viên Tết Kỷ Hợi
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.