Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng

Đã thành thông lệ, cứ đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm, hàng nghìn người dân Triệu Sơn (Thanh Hóa) cũng như du khách ở khắp mọi nơi lại cùng nhau về tham dự phiên chợ chỉ họp duy nhất một ngày trong năm.

Chợ Chuộng hay còn gọi là "chợ Choảng", nằm ở bãi đất trống bên bờ sông Hoàng thuộc xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn và xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 1

Toàn cảnh phiên chợ

Nét độc đáo của phiên chợ này không chỉ là bán hàng hóa tiêu dùng cho người dân mà còn là phiên chợ bán "vũ khí" là cà chua, táo phục vụ cho màn rượt đuổi nhau ném để cầu may.

Phiên chợ này không phân biệt già trẻ, gái trai đến tham gia. Những người đến chợ sẽ đuổi nhau, đánh nhau, ném cà chua vào nhau để xua đi cái xui xẻo của năm cũ và mong đón một cái năm mới bình an, may mắn hơn.

Chợ Choảng còn là nơi để mọi người đến mua cây, con giống, bánh đúc, bánh cuốn, bánh đa... về biếu người thân để lấy may mắn.

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 2

Những món hàng hóa thường ngày vẫn được bán tại đây

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 3

Tại phiên chợ bánh đa gấc là mặt hàng cũng không thể thiếu

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 4

Mua con giống

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 5

Cà chua là thứ được nhiều bạn trẻ lựa chọn nhất để tham gia màn "choảng" nhau. Mỗi túi cà chua có giá 5.000 đồng.Theo nhiều người tham gia phiên chợ Chuộng năm nay cho biết, số lượng cà chua năm nay được ném nhiều nhất từ trước đến nay.

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 6

Cây cầu tre được dựng tạm để 2 huyện Đông Sơn và Triệu Sơn qua lại.

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 7

Nhiều người chọn cách đi đò qua sông Hoàng để đến phiên chợ

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 8

Màn choảng nhau bắt đầu

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 9

Nhiều nhóm thanh niên đuổi ném nhau

Hàng ngàn người rượt đuổi nhau, ném cà chua ở chợ Choảng - ảnh 10

Lực lượng an ninh bảo vệ phiên chợ

Nguồn gốc về ngôi chợ này, theo các vị cao niên kể lại từ xưa kia vào thời nhà Lê, khi vua Lê đem quân đi đánh giặc vào đúng mùng 6 Tết thì bị phát hiện và truy bắt.

Khi chạy đến khu vực này, thấy bãi đất rộng và không còn đường lui nên đã huy động người dân họp chợ để che mắt quân giặc.

Để không bị phát hiện, quân lính được người dân che chở trong những túp lều, hàng quán, vũ khí được cất trong hàng hóa.

Khi quân giặc thấy họp chợ đã chủ quan thì bị nhân dân cùng quân sĩ dùng vũ khí phản công không kịp chở tay.

Để tưởng nhớ công lao của vị vua xưa kia, hàng năm cứ đến ngày mùng 6 tháng Giêng người dân trong vùng lại tổ chức họp chợ Chuộng để cầu may.

Với quan niệm từ xa xưa càng đánh nhau “choảng” nhau càng to và nhận được nhiều cà chua ném vào người thì càng gặp nhiều may mắn. Người xưa vẫn thường có câu ca dao khi nhắc đến phiên chợ độc đáo này .

Chết bỏ con, bỏ cháu

Sống không ai bỏ mùng sáu chợ Chuộng

Trần Nghị

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !