Hàng loạt nắp cống rãnh trên quốc lộ 1A bị vỡ nát

Hệ thống cống thoát nước dọc QL 1A (Hà Tĩnh) bị bật nắp, gãy đôi, vỡ nát, trơ ra những thanh sắt... khiến người tham gia giao thông lo lắng.
Hàng loạt nắp cống rãnh trên quốc lộ 1A bị vỡ nát - ảnh 1

Hàng loạt nắp rãnh thoát nước dọc Quốc lộ 1A bị hư hỏng nặng (ảnh: TH)

Tuyến phía Bắc, Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh mới đưa vào sử dụng chưa lâu, hệ thống mặt đường đã bị lún, hằn rõ vết lốp xe, rồng rắn giữa đường. Khi mà các đơn vị liên ngành đang tập trung đi vào sửa chữa, thì hàng loạt nắp cống ven đường cũng bật nắp, gãy đôi. Ngay lúc này, người và phương tiện tham gia giao thông trên cung đường đang lo lắng về tai nạn và hoài nghi về chất lượng thi công công trình.

Người đi đường, người dân sống hai bên đường Quốc lộ 1A đã phản ánh về chuyện hệ thống nắp rãnh thoát nước bị bật tung, vỡ nát lên báo, đài và cơ quan chức năng những vẫn chưa có phương án xử lý.

Các nắp cống rãnh bị bật nhiều nhất thuộc Km 499 +700 - Km499+900, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, nơi có mật độ giao thông cao.

Truy tìm nguyên nhân, có thể vị trí này là nơi có nhiều phương tiện xe cơ giới với trọng tải lớn chạy qua, để vào địa điểm hạ tải của xưởng tăm, xưởng cán tôn Hoàng Hà. Điều đáng nói, khi xe chuyên chở vật liệu muốn vào xưởng tăm, chở vật liệu tôn, thép buộc phải chạy xe qua hệ thống cống thoát nước dọc Quốc lộ 1A. Khiến gần 20m hệ thống cống bị vỡ nắp.

Trước tình trạng trên, chủ nhân của xưởng tôn, thép và xưởng tăm đã đối phó bằng cách làm mới những nắp cống khác đặt lên nắp cống cũ đã bị vỡ để đi lại. 

Ngoài ra, mặt đường ra vào khu vực trên cũng bị bong tróc nhựa đường phía trên.

Tuy nhiên, để quy trách nhiệm cho cá nhân, cơ quan tham gia giao thông qua hệ thống cống thoát nước dọc Quốc lộ 1A quả là rất khó. Phía Công ty TNHH Hoàng Tuấn Khánh cho biết: "Xe chúng tôi mỗi khi xuất, nhập xưởng đều không đi qua, đậu trên vị trí nơi bị vỡ nắp cống". Mặc dù theo quan sát của PV, mỗi ngày có rất nhiều xe chuyên chở của công ty này đi qua hệ thống cống.

Còn phía xưởng tăm thì công nhân tại đây phản đối hoàn toàn xe chuyên chở vật liệu của xưởng không đi qua đoạn đường này. Mặc dù vị trí cổng ra vào (cổng đi tắt-pv) xưởng đã thuê lại mặt bằng của một hộ gia đình khác với giá 2 triệu đồng/tháng.

Theo ông Võ Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục quản lý đường bộ II.3 (Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận được phản ánh của người dân, cơ quan đã cho đoàn đến kiểm tra, nắm bắt tình hình và đã có báo cáo gửi Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) để có phương án xử lý, sửa chữa sớm nhất. Đồng thời cảnh báo cho người dân sống hai bên ven đường Quốc lộ 1A cần ý thức hơn việc bảo vệ, giữ gìn chung hệ thống lề đường quốc lộ.

Ông Giang cũng nói rõ, hệ thống nắp rãnh thoát nước dọc Quốc lộ 1A, thuộc địa bàn Hà Tĩnh không phải nắp cống chịu lực, nên khi có xe trọng tải đi qua sẽ dẫn đến gãy, bể đôi thậm chí dập nát. Còn vị trí có phương tiện xe cơ giới thường xuyên đi qua thì phải lắp đặt hệ thống ống cống chịu lực để đảm bảo độ an toàn. Đặc biệt, dọc ven lề đường Quốc lộ 1A nơi ra vào của các hộ gia đình tuyệt đối không cho xe có trọng tải nặng đi qua.

Một số hình ảnh PV Infonet ghi lại hệ thống nắp cống bị vỡ nát, bật tung nắp:

Hàng loạt nắp cống rãnh trên quốc lộ 1A bị vỡ nát - ảnh 2
Hàng loạt nắp cống rãnh trên quốc lộ 1A bị vỡ nát - ảnh 3

Nhiều tấm đan trên hệ thống rãnh thoát nước Quốc lộ 1A bị vỡ nát (ảnh: TH)

Hàng loạt nắp cống rãnh trên quốc lộ 1A bị vỡ nát - ảnh 4

Nơi nắp rãnh bị dập nát là điểm có nhiều phương tiện xe trọng tải thường xuyên đi qua. Đây là một trong những nguyên nhân gây gãy, vỡ nắp cống (ảnh: TH)

Hàng loạt nắp cống rãnh trên quốc lộ 1A bị vỡ nát - ảnh 5

Xe có trọng tải thường xuyên đậu, đỗ tại vị trí này để tập kết, vận chuyển hàng hóa (ảnh: TH)

Hàng loạt nắp cống rãnh trên quốc lộ 1A bị vỡ nát - ảnh 6

Xe cơ giới đậu, đỗ, đi lại ven Quốc lộ 1A (ảnh: TH)

Hàng loạt nắp cống rãnh trên quốc lộ 1A bị vỡ nát - ảnh 7

Một trong những xưởng tôn, thép của một DN thường xuyên có xe trọng tải lớn đi qua hệ thống rãnh thoát nước dọc Quốc lộ 1A (ảnh: TH)

Trương Hoa

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !