Gã thất nghiệp giả luật sư đi lừa nhiều người

Một đối tượng giả danh là luật sư vừa bị Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước khi bị bắt có rất nhiều người rơi vào ''bẫy'' lừa của đối tượng này.

Chiều nay (18/9), Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết vừa chuyển hồ sơ đến VKSND cùng cấp truy tố Nguyễn Thành Công (36 tuổi, ngụ xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Công khi bị bắt.

Theo hồ sơ cho thấy, Công là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nên nảy sinh ý định giả danh luật sư để chiếm đoạt tài sản của người khác lấy tiền tiêu xài.

Công đã chuẩn bị bằng cử nhân giả về luật, in danh thiếp cá nhân thể hiện mình là luật sư, con dấu cá nhân có in chữ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hợp đồng đại diện tố tụng, Phiếu tạm ứng...

Song song với đó, Công còn lập tài khoản cá nhân trên Facebook và thường xuyên đăng trong nhóm “Luật sư tư vấn miễn phí” những hình ảnh, thông tin cá nhân thể hiện mình là luật sư để lấy lòng tin.

Và khi có người liên hệ để nhờ Công để làm luật sư đại diện trong các vụ việc hình sự, dân sự thì Công yêu cầu đưa tiền rồi chiếm đoạt mà không làm gì. Tính từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Công đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo và rất nhiều nạn nhân sập bẫy.

Trường hợp anh Hoàng Xuân T. (36 tuổi, ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) là nạn nhân đầu tiên. Anh T. từng mở câu lạc bộ bóng bàn và có lần Công ghé chơi, giới thiệu mình là luật sư.

Ngày 22/7/2021, T. bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 3 năm tù giam về tội Đánh bạc. Sau đó, T. làm đơn kháng cáo lên TAND cấp cao tại Đà Nẵng, khi chờ xét xử phúc thẩm, T. được tại ngoại.

Sau đó anh T. nhờ Công làm luật sư bào chữa cho mình để phiên phúc thẩm sẽ được giảm án. Công hứa sẽ giúp cho T. được hưởng án treo với mức phí 60 triệu đồng. 

Anh T. sau đó đã đưa tiền cho Công và đôi bên ký hợp đồng đại diện tố tụng. Tuy nhiên, dù đã nhờ Công nhưng anh T. sau đó vẫn bị TAND tuyên 2 năm 6 tháng tù giam. Lúc này anh T.  có đòi lại tiền nhưng không liên lạc được với Công.

Cùng rơi vào ''bẫy'' lừa như anh T., vào ngày 13/12/2021, chị Nguyễn Thị Hồng H. (41 tuổi, ngụ thôn 1, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột) bị một phụ nữ lừa gần 1,1 tỷ đồng và Công an tỉnh Đắk Lắk đang thụ lý điều tra. Sau đó chị H. có kể lại với Công và nhờ Công lấy lại số tiền bị chiếm đoạt này. Công nhận làm luật sư đại diện cho chị H. trong vụ việc nêu trên với phí 60 triệu đồng và chị H. sẽ đưa trước 20 triệu đồng, khi xong việc sẽ đưa hết số tiền còn lại.

Ngày 16/12/2021, Công đã lập Quyết định khởi tố vụ án đóng dấu Liên đoàn Luật sư Việt Nam với nội dung sau khi TAND tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận đơn tố cáo của luật sư Nguyễn Thành Công đại diện cho thân chủ Nguyễn Thị Hồng H. thì quyết định khởi tố vụ án lừa đảo và đưa vụ án ra xét xử. 

Công đưa cho chị H. xem để tạo lòng tin và xin ứng thêm 10 triệu đồng nhưng chị H. nghi ngờ nên không đưa thêm.

Đối với chị Trương Thị Bích T. (49 tuổi, ngụ phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột), qua đánh bóng bàn đã quen với Công và được Công giới thiệu là luật sư. 

Sau đó, chị T. có kể việc đã chi trên 770 triệu đồng đặt cọc để mua đất của 1 công ty địa ốc nhưng đất giao không đúng thực tế nên muốn lấy lại đất. Nghe vậy, Công “nổ” có thể đòi lại trong cương vị Công làm luật sư đại diện, mức phí là 24 triệu đồng. 

Ngày 26/12/2021, Công nhận trước 16 triệu đồng để tiêu xài cá nhân mà không thực hiện việc đã thỏa thuận.

Sau đó các nạn nhân đã tố cáo Công lên công an về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", công bị công an bắt ngay sau đó.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Hải Dương

Lý do hầm chui cửa ngõ TP.HCM ngập nặng, người dân chật vật di chuyển

Tình trạng ngập nặng ở hầm chui trước cổng Bến xe Miền Đông mới đã được khắc phục sau khi đơn vị quản lý công trình xác định nguyên nhân.

Chàng kỹ sư Cần Thơ nuôi hàng nghìn con 'mỹ ngư', ai nhìn cũng mê

Chàng kỹ sư xây dựng ở Cần Thơ nuôi hàng nghìn con cá Koi được mệnh danh là "mỹ ngư", mỗi năm thu nhập 200 triệu đồng.

Bộ đội miền biên viễn hòa mình theo điệu Rumba, Cha cha cha

Các cán bộ, chiến sĩ của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay học khiêu vũ các điệu Cha cha cha, Tango, Rumba, uyển chuyển theo từng điệu nhạc...

Đào đất làm nhà, phát hiện quả bom xuyên phá nặng 227kg

Trong quá trình đào đất làm nhà, một hộ dân ở Hà Tĩnh phát hiện quả bom nặng 227kg. Quả bom này được xác định là bom xuyên phá.

Bé gái nhặt ví có tài sản khoảng 200 triệu, người cha giao nộp sau gần 2 tháng

Khi công an phát đi thông báo truy tìm thì người cha của bé gái nhặt được ví có chứa tài sản khoảng 200 triệu đồng đã mang tài sản đến giao nộp.

Gốm sứ ngư dân khai thác trái phép dưới biển là cổ vật thời Minh - Thanh

Cơ quan chuyên môn nhận định, số gốm sứ được ngư dân khai thác trên vùng biển Quảng Ngãi đều là cổ vật trong thời Minh-Thanh.

Trạm giữ rừng “3 không” giữa đại ngàn Cúc Phương

Không điện, không mạng internet, không sóng điện thoại nhưng những cán bộ kiểm lâm ở trạm Đăn, Vườn quốc gia Cúc Phương vẫn ngày ngày gắn bó, bảo vệ bình yên cho những cánh rừng.

Muôn kiểu 'sáng tạo' xây trụ, dựng rào ngăn xe đi lên vỉa hè ở Hà Nội

Xây trụ bê tông, đặt barie, dựng rào chắn... là những kiểu ngăn xe máy, ô tô đi lên vỉa hè ở Hà Nội. Tuy nhiên, việc dựng rào chắn mỗi nơi mỗi kiểu đã gây mất mỹ quan và giảm công năng sử dụng.

Làm đồng giữa trưa hè rực lửa ở rốn nắng xứ Thanh

Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ 40 độ C, người dân ở vùng ‘rốn nóng’ Hồi Xuân (Thanh Hóa) tranh thủ ra đồng gặt lúa, đốt rơm rạ để chuẩn bị cày ruộng cho vụ mới.

Nắng nóng 40 độ C, nông dân Thanh Hóa phơi mình thu hoạch dứa vàng giải nhiệt

Đang thời kỳ thu hoạch dứa, nhiều nông dân ở các huyện Hà Trung, Yên Định, thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) chật vật giữa trời nắng nóng 40 độ C trên những cánh đồng. Nước dứa dùng để detox chị em rất ưa chuộng.

Đang cập nhật dữ liệu !