"Hàng đá" hoành hành

Sử dụng heroin giờ đã trở thành dĩ vãng, thay vào đó là hàng đá, hồng phiến… đang trở thành trào lưu độc hại của một bộ phận giới trẻ hiện nay.

"Hàng đá" hoành hành

`Hàng đá` hoành hành

Hàng đá đang đồ độc giới trẻ

Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, tính từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng liên tục kiểm tra và phát hiện hàng loạt các tụ điểm ăn chơi thâu đêm suốt sáng với nhiều đối tượng trong trạng thái lơ mơ vì sử dụng ma túy. Trong đó, quận 8 là địa bàn trọng điểm của TP với khoảng 1.300 đối tượng được đưa vào trung tâm cai nghiện, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đặc biệt, trong số đưa vào trung tâm xác định có gần 8,6% là sử dụng ma túy tổng hợp như "hàng đá" và đa số thuộc giới trẻ.

Theo thú nhận của các “dân chơi”, họ đến với hàng đá để tìm chút khoái lạc. Bởi khi sử dụng "hàng đá" có thể kéo dài cuộc vui đến hết một ngày, không còn nghĩ tới không gian, thời gian, quên cả ăn, ngủ và cơ bắp luôn co giật. Vì vậy, “dân chơi” thường chia thành nhiều tăng: tăng 1 ăn nhậu, tăng hai ở vũ trường, tăng ba về khách sạn để tổ chức “đập đá”.

Đã có nhiều trường hợp nghiện lâu luôn có ảo giác về chết chóc, đâm chém, khoái cảm tột độ… rồi dần dần dẫn đến cái chết.

Theo ông Nguyễn Văn Minh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, hiện tỉ lệ nghiện ma túy "hàng đá" đang gia tăng với tốc độ chóng mặt và là hồi chuông báo động một bộ phận giới trẻ sống buông thả. Tuy nhiên, rất khó đưa các đối tượng này vào trung tâm, bởi khi xét nghiệm kiểm tra các đối tượng này có nghiện hay không để đưa vào trung tâm thì họ thường khai: “Tôi chỉ sử dụng một lần, hai lần chứ không phải nghiện”. Hơn nữa, mỗi que thử xét nghiệm có giá trên 130.000 đồng nhưng chưa có khoản kinh phí hỗ trợ việc này.

Đặc biệt, đến nay vẫn chưa có phác đồ điều trị ma túy tổng hợp. Trong khi đó, cho đến thời điểm này số người tái nghiện quay trở lại điều trị tại các trung tâm tăng vùn vụt vì gia đình không thể tự cai nghiện cho các đối tượng.

Thúy Ngà

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !