Hàn Quốc trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng để “Thành thật xin lỗi Việt Nam”!

Bức tượng Pieta Việt Nam cùng nhiều tài liệu, hiện vật đã được Quỹ Hòa bình Hàn – Việt trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng nhân dịp tưởng niệm 50 năm xảy ra vụ quân đội Hàn Quốc thảm sát thường dân trong chiến tranh Việt Nam!

Chiều 11/10, bà Ku Su Jeong, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ hòa bình Hàn – Việt cùng đoàn giáo viên, học sinh Hàn Quốc đã chính thức trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng bức tượng Pieta Việt Nam cỡ nhỏ, một tác phẩm được được Kim Seo Kyung và Kim Eun Sung phác thảo nhằm an ủi cho linh hồn của những người mẹ đã nằm xuống và những đứa trẻ vô danh mới chào đời chưa kịp đặt tên, đã chết trong những cuộc thảm sát của quân đội Đại Hàn trong chiến tranh Việt Nam.

Hàn Quốc trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng để “Thành thật xin lỗi Việt Nam”! - ảnh 1

Bà Ku Su Jeong, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ hòa bình Hàn – Việt, trao cho ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, bức tượngPieta Việt Nam (Ảnh: HC)

Tượng Pieta Việt Nam (tên tiếng Việt là Lời ru cuối cùng; trong tiếng Ý, “pieta” có nghĩa là “nỗi buồn”, “bi thương”) khắc họa hình ảnh một người phụ nữ đang ôm vào lòng đứa con bé bỏng, thơ dại. Mắt khép hờ như sắp chìm vào giấc ngủ, đứa bé đang nắm tròn hai bàn tay mềm yếu và nhỏ bé hơn rất nhiều so với cái đầu của mình. Bức tượng này được Quỹ Hòa bình Hàn - Việt vận động kinh phí từ người dân Hàn Quốc để đúc đồng, đặt tượng ở đảo Jeju (Hàn Quốc) và nhiều nơi khác nhằm kêu gọi Chính phủ Hàn Quốc có thái độ trách nhiệm đối với vấn đề chiến tranh Việt Nam.

Hưởng ứng kêu gọi hiến tặng hiện vật của Bảo tàng Đà Nẵng, nhân dịp này Quỹ hòa bình Hàn - Việt cũng trao tặng 30 tấm ảnh về phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam” ở Hàn Quốc và những ký ức, những đau thương do quân đội Hàn Quốc gây ra với thường dân trong chiến tranh Việt Nam; 06 bức tranh tưởng niệm nạn nhân trong các vụ thảm sát; 09 cuốn sách và 05 băng đĩa về nỗi đau chiến tranh, ký ức chiến tranh và nỗ lực hàn gắn vết thương chiến tranh cùng nhiều tấm thiệp của các em học sinh Hàn Quốc gửi Việt Nam mang thông điệp vì hòa bình và phản đối chiến tranh.

Hàn Quốc trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng để “Thành thật xin lỗi Việt Nam”! - ảnh 2

Các tài liệu, hiện vật được Quỹ Hòa bình Hàn - Việt trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng chiều 11/10 (Ảnh: HC)

Theo ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng, phong trào hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng được phát động từ năm 2012 đã mang lại hiện quả thiết thực. Nguồn tài liệu, hiện vật giá trị được các tổ chức, cá nhân hiến tặng đã làm phong phú cho kho cơ sở và nội dung trưng bày của bảo tàng.

Ngoài việc huy động nguồn tài liệu, hiện vật trong nước, thời gian qua Bảo tàng Đà Nẵng đã đẩy mạnh hợp tác với các cá nhân và tổ chức quốc tế trong nhiều hoạt động, trong đó có việc phối hợp, trao đổi thông tin với Quỹ Hòa bình Hàn – Việt. Qua đó, Quỹ này đã quyết định trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng 59 tài liệu, hiện vật về ký ức đau thương từ các vụ thảm sát trong chiến tranh cũng như những nỗ lực hàn gắn viết thương chiến tranh, bảo vệ hòa bình nhân dịp lễ tưởng niệm 50 năm xảy ra thảm sát thường dân trong chiến tranh Việt Nam.

Hàn Quốc trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng để “Thành thật xin lỗi Việt Nam”! - ảnh 3

Các em học sinh trường THPT Road Schola (Hàn Quốc) giao lưu văn nghệ tại buổi trao tặng hiện vật cho Bảo tàng Đà Nẵng (Ảnh: HC)

Đến tham gia buổi lễ trao tặng hiện vật tại Bảo tàng Đà Nẵng, đoàn giáo viên, học sinh trường THPT Road Schola không chỉ giúp Quỹ Hòa bình Hàn – Việt đưa các tài liệu, hiện vật từ Hàn Quốc sang Việt Nam, không chỉ tự tay làm những tấm thiệp mang thông điệp hòa bình để trao tặng Bảo tàng Đà Nẵng mà còn trình bày các tiết mục văn nghệ (trong đó có bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng” được các em hát bằng tiếng Việt) giao lưu cùng các cán bộ trẻ của bảo tàng này.

“Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, không chỉ bởi giá trị của những tài liệu, hiện vật được mang về cho Bảo tàng Đà Nẵng mà còn bởi hoạt động này sẽ đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Bảo tàng Đà Nẵng và Quỹ Hòa bình Hàn – Việt, đồng thời góp phần vun đắp tình hòa bình, hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt – Hàn” – ông Huỳnh Đình Quốc Thiện nhấn mạnh.

HẢI CHÂU

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !