Hàn Quốc cấm tất cả máy bay hoạt động trong 30 phút vì kỳ thi đại học

Hôm nay (17/11), hầu hết các hoạt động giao thông tại Hàn Quốc đã bị cấm để phục vụ hơn 600.000 thí sinh nước này bước vào kỳ thi đại học mang tính quyết định tới cả sự nghiệp và hôn nhân trong tương lai.

Theo tờ Guardian, hôm nay (17/11), chính phủ Hàn Quốc đã cấm toàn bộ các xe tải hạng nặng lưu thông trên đường và các cửa hàng cũng mở cửa muộn hơn thường lệ để hơn 600.000 thí sinh nước này tham gia kỳ thi đại học mang tính quyết định tới tương lai.  

Sau nhiều năm "dùi mài kinh sử", thi đỗ đại học đồng nghĩa với việc các thanh niên Hàn Quốc sẽ có một chỗ ngồi tại một trong những đại học danh giá đồng thời là chìa khóa để bước vào tương lai với công việc ổn định và kết hôn. 

Hàn Quốc cấm tất cả máy bay hoạt động trong 30 phút vì kỳ thi đại học - ảnh 1

Các bậc phụ huynh đi cầu may mắn cho con em thi đại học tại Hàn Quốc.

Đây là lý do toàn bộ hoạt động giao thông đường bộ tại Hàn Quốc bị cấm để phục vụ 606.000 thí sinh tham gia kỳ thi đại học tới các điểm thi đúng giờ thậm chí các văn phòng chính phủ, doanh nghiệp và thị trường chứng khoán nước này đều mở cửa vào lúc 10 giờ sáng (giờ địa phương), muộn hơn một tiếng so với thường lệ. 

Trong khi đó, giới chức Hàn Quốc cấm các sân bay tiến hành hoạt động cất cánh và hạ cánh trong vòng 30 phút vào buổi chiều để các thí sinh thực hiện bài thi nghe ngoại ngữ. Hoạt động tại hầu hết các công trường cũng bị trì hoãn và các xe tải hạng nặng bị cấm lưu thông trên các con đường gần địa điểm thi.

Kỳ thi đại học tại Hàn Quốc chính thức diễn ra tại 1.183 địa điểm trên toàn quốc vào lúc 9h sáng và kết thúc vào chiều nay. 

Các kênh truyền hình Hàn Quốc cũng đã cho đăng tải hình ảnh nhiều thí sinh tỏ ra khá lo lắng khi tới dự thi. Trong khi đó, hàng ngàn phụ huynh đã đổ xô tới đền chùa để cầu may mắn cho con em mình.Tuy nhiên, chính áp lực điểm số và kỳ vọng quá lớn của gia đình đã khiến nhiều học sinh rơi vào trạng thái trầm cảm và dẫn tới việc Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự sát cao nhất trên thế giới.
Minh Thu (lược dịch)

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !