Hai vợ chồng khuyết tật và xưởng may “cứu khổ” cho nhiều phụ nữ

Ở con hẻm số 1942/48 Huỳnh Tấn Phát, TT. Nhà Bè, H. Nhà Bè, TP.HCM) có một đôi vợ chồng khuyết tật mà bà con vẫn thường truyền tai nhau một câu nói với sự khâm phục “lá rách đùm bọc lá lành”.

Bởi 8 năm qua, căn nhà nhỏ của anh Trần Tấn Đỉnh (46 tuổi) và chị Nguyễn Thị Kim Loan (39 tuổi) thực sự là nơi “cứu khổ” cho nhiều phụ nữ trong khu phố có một công ăn việc làm ổn định. Và đặc biệt hơn hết, “ông chủ, bà chủ” của xưởng may này lại là những người khuyết tật. 

Hai vợ chồng khuyết tật và xưởng may “cứu khổ” cho nhiều phụ nữ - ảnh 1

Vợ chồng anh Đỉnh chị Loan

Anh chị đều có số phận không may mắn khi cả hai đều bị dị tật ở chân sau một trận sốt bại liệt thập tử nhất sinh. Đến với nhau bằng sự sẻ chia, đồng cảm, anh chị nên duyên vợ chồng. Anh Đỉnh đôi chân bị teo hẳn lại, mọi việc di chuyển đều phải dùng cây nạng gỗ, còn đôi chân chị Loan cũng tập tễnh xiêu vẹo. Ấy vậy mà bằng tình yêu, bằng nghị lực, hai anh chị đã gây dựng cho mình một xưởng may nhỏ làm kế sinh nhai. Không những thế suốt 8 năm qua, đây được xem như là địa chỉ của nhiều chị em phụ nữ khác với một công việc ổn định.

Đã 8 năm nay, cứ 7h sáng là chiếc xe 3 bánh của hai anh chị lại len lỏi khắp các con đường ở các khu vực vùng ven Sài Gòn tìm mối hàng. 

“Nhớ những ngày đầu tìm mối hàng, ông xã chở mình trên xe đến các khu vực ở quận Tân Phú. Có hôm hai vợ chồng chạy xe suốt nguyên một ngày. Ảnh lại có bệnh tim bẩm sinh nên mình ngồi sau lo lắm. Mình lại không biết chạy xe máy, rủi mà anh có làm sao thì mình chắc cũng chỉ biết ngồi khóc.”- chị Loan kể.

Đến giờ đôi vợ chồng khuyết tật này dường như thuộc lòng mọi ngóc ngách đường xá ở các quận Tân Phú, quận 6 vì họ quá nhiều lần bị…lạc đường.

Hai vợ chồng khuyết tật và xưởng may “cứu khổ” cho nhiều phụ nữ - ảnh 2

Xưởng may của anh chị đã giúp đỡ nhiều người phụ nữ trong khu phố có việc làm ổn định

Đất không phụ công người, mọi khó khăn anh chị đều vượt qua, đến khi có nguồn hàng ổn định anh chị bắt đầu mở rộng quy mô sản xuất, mua thêm máy may, tuyển thêm thợ vào làm.

Nhận thấy nhiều phụ nữ ở trong khu phố không có công ăn việc làm ổn định, anh chị đều mở rộng cửa, dang rộng vòng tay mời họ vào học việc. Đặc biệt hơn cả, những phụ nữ mới vào học đều được chị Loan, anh Đỉnh dạy nghề miễn phí không mất tiền. Không những thế, mỗi tháng anh chị đều trích ra một khoản để trả lương cho thợ may.

Cảm thông với nhiều phụ nữ sau mới lập gia đình bộn bề với công việc nhà cửa, chăm sóc con nhỏ ốm đau chị Loan sẵn sàng để các chị đưa đồ về nhà may. Sau khi hoàn thành thì đem đến xưởng.

Có những nguồn hàng với số lượng lớn, chị Loan, anh Đỉnh lại huy động tất cả các chị em đến xưởng làm để kịp thời gian giao hàng. Có những đêm cả xưởng phải thức đến 1-2h sáng. Xong việc cả “đại gia đình” trải chiếu ngủ lại ở xưởng.

Hai vợ chồng khuyết tật và xưởng may “cứu khổ” cho nhiều phụ nữ - ảnh 3

Hướng dẫn cho chị em học nghề may

“Chị Loan, anh Đỉnh tốt lắm. lập gia đình xong, mình phải bỏ công việc thợ may yêu thích tại công ty may Nhà Bè để ở nhà chăm sóc con. Con gái mình đã đi nhà trẻ chị biết mình đang cần có một công việc nên chị nhận mình về. Lâu năm không may nên tay nghề xuống hẳn, cứ lóng nga lóng ngóng. May nhờ chị Loan chỉ bảo mình đã tìm lại được công việc yêu thích của mình, vừa có thêm thu nhập, vừa được làm việc mình thích thì còn gì bằng”- chị Trần Thị Tuyết Hoa (trú ở khu phố 4- TT. Nhà Bè) kể.

An Hà - Nguyễn Tuấn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !