Hai phụ nữ tử vong do tai nạn ở hầm Kim Liên: "Giờ con biết gọi mẹ nơi đâu?"
Khoảng 0h10 ngày 1/5, tại hầm Kim Liên hướng đi Đại Cồ Việt thuộc địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), xe ô tô nhãn hiệu Mercedes GLA 250 màu trắng, mang BKS 30F-154.78 do Lê Trung Hiếu (SN 1980, ở Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) điều khiển không làm chủ được tốc độ đã đâm vào xe máy không biển số do 2 người phụ nữ chở nhau là chị Đinh Thị Hải Yến (ở Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Trần Thị Quỳnh (ở Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội).
Cú đâm mạnh khiến hai người phụ nữ ngã xuống đường hầm và tử vong, còn 2 phương tiện hư hỏng nặng.
Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy. Tuy nhiên Hiếu đã bị tổ công tác Y4-141 đang làm nhiệm vụ chặn giữ và khống chế ngay sau đó.
![]() |
Hình ảnh chiếc xe gây tai nạn bị lực lượng chức năng chặn giữ lại. Ảnh: Otofun |
Được biết nạn nhân Trần Thị Quỳnh hiện đang là giáo viên Tiểu học trường Tiểu học Thái Thịnh (quận Đống Đa, Hà Nội).
Chia sẻ với PV, vị hiệu trưởng Trường tiểu học Thái Thịnh cho biết, hiện ban giám hiệu nhà trường đã đến nhà cô Quỳnh để động viên, chia sẻ với gia đình.
Theo vị hiệu trưởng, trong quá trình công tác tại trường, cô Quỳnh là người có chuyên môn tốt, được đồng nghiệp và phụ huynh các em học sinh quý mến.
Ngôi nhà của cô giáo Quỳnh nằm trong ngõ 151 Láng Hạ trùm lên một không khí mất mát, tang thương. Hàng xóm cùng bạn bè của nữ giáo viên này đến chia buồn đều rất xót xa trước sự ra đi của cô Quỳnh.
Chị H. – hang xóm nhà cô Quỳnh chia sẻ: “Cô ấy là giáo viên tiểu học, sống rất chan hòa, thân thiện với mọi người, các bạn nhỏ trong ngõ ai không hiểu bài gì là lại mang sách vở sang hỏi cô ấy. Nhắc đến cô Quỳnh ai ai trong ngõ cũng quý mến. Tai nạn bất ngờ xảy ra với cô Quỳnh quá kinh hoàng, đau đớn, cô ấy còn trẻ lắm….”.
Được biết, chồng cô Quỳnh là một hướng dẫn viên du lịch. Gia đình nạn nhân có một người con trai, hiện đang học lớp 12 tại Hà Nội.
Không chỉ người thân cô giáo Quỳnh, mà các đồng nghiệp và các em học sinh ai nấy đều thất thần, đau đớn.
“Chị Quỳnh ra đi đột ngột để lại cậu con trai nhỏ, thương cháu quá, bây giờ con biết gọi mẹ nơi đâu…”, một người thân của cô Quỳnh nức nở.