Hải Phòng: Tường bao đổ trong cơn mưa lớn, bé trai 8 tuổi bị đè tử vong

Lượng mưa lớn khiến bức tường bao của trường khiếm thính Hải Phòng bị đổ làm bé trai 8 tuổi tử vong, nam thanh niên 17 tuổi trọng thương.

Theo phản ánh của người dân, vào khoảng 10h ngày 13/6, tại ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ việc tai nạn thương tâm. Theo đó, một bức tường bao của trường khiếm thính Hải Phòng bị đổ làm bé trai 8 tuổi tử vong tại chỗ, một nam thanh niên 17 tuổi bị trọng thương.

Hải Phòng: Tường bao đổ trong cơn mưa lớn, bé trai 8 tuổi bị đè tử vong - ảnh 1

Con ngõ nơi xảy ra vụ việc.

Theo đó, nạn nhân tử vong là cháu Trương Quý Quang (8 tuổi, ở số 21/30 Nguyễn Thị Thuận, phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng). Người bị thương là em Nguyễn Uy (17 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng)..

Khi đó, cháu Trương Quý Quang và em Nguyễn Uy đang đi ven đường Nguyễn Thị Thuận, bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn. Hai người vội chạy men theo bức tường bao để tránh mưa thì bất ngờ bức tường gạch cao hơn 2 m, chạy dài khoảng 30 m dọc theo con ngõ đổ ập xuống đường.

Hai anh em đã bị đống gạch vùi lấp. Phát hiện vụ việc, người dân ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận đã lao vào ứng cứu, bới đống gạch đổ nát để cứu hai nạn nhân. Tuy nhiên, bé trai Trương Quý Quang được xác định đã tử vong trước khi đến được cơ sở y tế.

Hải Phòng: Tường bao đổ trong cơn mưa lớn, bé trai 8 tuổi bị đè tử vong - ảnh 2

Khu vực cháu bé gặp nạn.

Theo ghi nhận của Viện Y học biển Hải Phòng,  em Uy bị đa chấn thương vùng mặt, khắp người, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, các cơ quan chức năng địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Bức tường bị đổ là tường bao ngăn cách ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận với Trường khiếm thính - Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hải Phòng. Bức tường này được xây dựng từ nhiều năm trước, cao tới hơn 2 m, chạy dài gần 50 m, đoạn tường bao bị đổ dài khoảng 30 m.

Những người dân ngõ 30 Nguyễn Thị Thuận phản ánh, từ nhiều năm trước, bức tường đã bị nghiêng, người dân trong ngõ đã nhiều lần khiếu nại tới UBND phường Cát Bi, tới Trường khiếm thính Hải Phòng đề nghị nhà trường có giải pháp gia cố bức tường để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân cũng như chính học sinh của nhà trường nhưng chưa được nhà trường xử lý thì xảy ra vụ việc kể trên.

Tân Trường

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !