Hải Phòng: Thu tiền ghế ngồi ăn uống của du khách, bị phạt 2 triệu đồng

Sáng 28/5, Ông Phạm Văn Luân - Chánh thanh tra Sở Du lịch Hải Phòng cho hay Thanh tra Sở đã tiếp tục làm việc với bà Nhung - người đã thu 500.000 đồng tiền ghế ngồi của khách du lịch trên bãi biển Đồ Sơn.

Nhóm du khách Hà Nội sau khi du lịch Đồ Sơn đã lên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc vì phải trả 500.000 đồng tiền ghế khi ngồi ăn hải sản ở bãi biển.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với bà Dương Thị Nhung, trú tại 2/90 đường Sơn Hải, phường Ngọc Hải làm nghề kinh doanh trên bờ biển Đồ Sơn do lỗi vi phạm chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua hàng hoá, dịch vụ. Hành vi của bà Nhung vi phạm điểm a, khoản 1, điều 48, Nghị định 28 quy định xử lý vi phạm xử phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Cùng với đó, cơ quan chức năng yêu cầu bà Nhung nộp lại số tiền 500.000 đồng mà bà này thu lợi bất hợp pháp để xung công quỹ.

Trước đó, tối 25/5, một nhóm du khách Hà Nội sau khi du lịch Đồ Sơn đã lên mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc vì phải trả 500.000 đồng tiền ghế khi ngồi ăn hải sản ở bãi biển.

Trong clip, một người đàn ông trong nhóm liên tục nói: "Chị đã giết bãi biển này đấy!".

Người trực tiếp livestream chia sẻ: "Thời điểm livestream có 2 nhóm cùng ngồi ăn hải sản ở bãi biển. Nhóm của Trang gồm 8 người, nhóm bên cạnh hơn 10 người. Sau khi ăn xong, tính tiền, cả nhóm bất ngờ vì ngoài số tiền trả cho ăn hải sản, nhóm em phải trả thêm 130 ngàn đồng tiền ghế ngồi, nhóm 10 người phải trả 500 ngàn đồng.

Bị 'bắt chẹt', mọi người trong nhóm hỏi "Sao ăn hải sản lại trả thêm tiền ghế?" thì người thu tiền đáp: "Ở đây, quy định là thế!".

Một chị trong nhóm khách bên nói: “Sao lúc khách gọi đồ ăn, không nói trước cho khách việc thu thêm tiền ghế. Nếu biết trước ăn hải sản mà phải mất tiền ghế thì không ai ngồi đây ăn đâu”.

Sau những lời lẽ gay gắt, cả 2 nhóm đều ngán ngẩm trả tiền ghế ngồi trong sự tức tối, bực dọc.

Ngay sau khi được đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận. Hầu hết du khách đều bày tỏ sự thất vọng về cách làm ăn mang tính "chộp giật" của quán ăn này ở Đồ Sơn. Một số người dân Hải Phòng sau khi xem clip còn bày tỏ sự xấu hổ vì làm mất đi hình ảnh du lịch của Hải Phòng.

Ngay sau khi nhận được thông tin này, UBND quận Đồ Sơn đã kết hợp cùng Thanh tra Sở Du lịch đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. 

Theo ông Hoàng Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng), cho hay quận Đồ Sơn, bước đầu, cơ quan chức năng xác định, người đã thu tiền chỗ ngồi của khách du lịch là Dương Thị Nhung, trú tại 2/90 đường Sơn Hải, phường Ngọc Hải làm nghề kinh doanh trên bờ biển Đồ Sơn.

“Theo tường trình của bà Nhung tại UBND quận,  vào khoảng 1 giờ 45 phút ngày 25/5, có một nhóm khách du lịch khoảng 30 người nhờ chế biến món ăn. Bà Nhung đã thoả thuận với nhóm khách, nếu tổng chi phí bữa ăn trên 2 triệu đồng thì nhóm khách này không phải trả tiền ghế ngồi, nhưng nếu chi phí bữa ăn dưới 2 triệu đồng thì Nhung sẽ thu của du khách 20.000 đồng mỗi người tiền ghế ngồi. Sau bữa ăn, Nhung thừa nhận đã thu của du khách tổng cộng 500.000 đồng tiền ghế ngồi”, ông Hiếu cho hay.

Ông Hiếu khẳng định việc bà Nhung thu tiền ghế của khách du lịch là trái phép. Quận cũng cấm, không cho phép người dân kinh doanh đặt ghế ngồi dưới bãi biển.

Nguyên Trung

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !