Hải Phòng: "Phố" đường tàu thay áo mới, tệ nạn xã hội đã không còn

Cách đây 3 năm, "phố" đường tàu đã từng được coi là một "điểm đen" trong đô thị tại TP Hải Phòng. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn, "phố" đường tàu này đã được "thay áo", gần gũi, thân thiện hơn trong mắt người dân.

Cách đây khoảng 3 năm, khu vực giáp ranh với tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng từ đường phố Cầu Đất đến cầu Quay (có chiều dài gần 4km) được mệnh danh là “chợ” bán lẻ ma túy lớn nhất Hải Phòng.Tại đây, hoạt động mua bán, hút chích ma túydiễn ra cả ngày lẫn đêm.

"Chợ" bán lẻ ma túy còn có tên gọi khác là "phố" đường tàu. Tại đây, hoạt động mua bán, hút, chích máy diễn ra táo tợn cả ngày lẫn đêm. Khi đó, người dân Hải Phòng (trừ dân nghiện) gần như không ai muốn đi qua khu vực này.

Được biết, khi còn là "chợ" ma túy, người dân sống ở đây muốn chuyển đi nơi khác cũng không được, vì không thể bán được nhà. Nhiều người chỉ muốn sống tạm bợ, khiến nhà cửa ở khu vực này luôn lụp xụp, tối tăm. Từ khi tệ nạn ma túy bị xua tan (2016 đến nay), người dân đã đua nhau xây sửa nhà cửa khiến khu phố trở lên sầm uất, văn minh hơn.

Theo lãnh đạo UBND quận Lê Chân: "Phố" đường tàu chạy qua địa bàn 6 phường: Cát Dài; Lam Sơn; Trần Nguyên Hãn, Hồ Nam, Trại Cau; An Biên.

Từ tháng 6/2019 đến nay, quận Lê Chân cũng đã tiến hành cải tạo khu "phố" này. Theo đó, quận Lê Chân tháo dỡ 62 công trình vi phạm lấn chiếm; phá dỡ 70 bậc thềm, 45 bồn cây cảnh, 84 bờ bê tông gây cản trở giao thông; thu gom gần 1.000m3 rác thải, phế liệu, vôi thầu gạch vỡ.

Tính đến thời điểm hiện tại, quận Lê Chân đã tổ chức thi công cải tạo xong toàn tuyến, với kinh phí thực hiện khoảng hơn 1,5 tỷ đồng.

Không những vậy hồi tháng 10/2019, để thay áo cho "phố" đường tàu, quận Lê Chân còn cấp sơn cho các hộ ở giáp ranh đường tàu để họ sơn, sửa lại khu vực phía trước nhà.

Theo Trưởng phòng Quản lý Đô thị quận Lê Chân, đường tàu chạy "xuyên tâm", giáp ranh với nhiều phường. Tuy nhiên, sau khi các hộ dân sơn lại nhà cửa đã giúp việc nhận biết về địa giới các phường cũng dễ dàng hơn. Cụ thể, phường Cát Dài màu vàng; phường An Biên màu xanh nhạt; phường Hồ Nam màu kem...

Người dân sống tại khu vực cho biết, sau khi "phố" được thay áo, lượng người đi xe máy qua đây đông hẳn, nạn trộm cắp ở đây cũng đã không còn. Các hộ dân khu vực cũng đã có thể yên tâm làm ăn, sinh sống.


Nguyên Trung
Từ khóa: Hải Phòng quận Lê Chân phố đường tàu chợ mua bán ma túy lẻ thay áo cho phố đường tàu

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !