Hải Phòng: Nghi chồng cặp bồ, vợ "kéo quân" đòi "xử" nữ giáo viên

Cho rằng chồng cặp bồ cùng cô giáo chủ nhiệm lớp con đang học, người vợ đã "kéo quân" đến đánh đập, dùng lời lẽ đe dọa, lăng mạ nữ giáo viên, làm náo loạn trường học.

Trường Tiểu học Chu Văn An

Ngày 9/1 trao đổi với phóng viên, cô Đoàn Thị Hồng Yến, giáo viên chủ nhiệm lớp 5H7, trường Tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền bức xúc cho biết, vào chiều 2/1, cô Yến có nhận được điện thoại của bà Trương Cẩm Sơn (phụ huynh của học sinh lớp cô Yến làm chủ nhiệm) mời ra quán cà phê số 276 Lạch Tray để “nhờ có chút việc riêng”. Hết tiết dạy, cô Yến ra điểm hẹn.

Khi đi qua khách sạn Lạch Tray (cách trường khoảng 300m), cô Yến thấy bà Sơn đứng đợi ở cổng khách sạn gọi vào. Thấy vậy, cô Yến đã vui vẻ cùng bà Sơn đi vào quán cà phê nằm tại tầng hầm khách sạn này.
Tuy nhiên, khi vào trong quán, ngoài bà Sơn, cô Yến còn gặp 3 người phụ nữ lạ mặt khác.

Ngay sau đó, chưa kịp ngồi uống nước, cô Yến đã bị bà Sơn lăng mạ, chửi bới vì cho rằng cô cặp bồ với ông Tống Mạnh Dương (chồng bà Sơn)… rồi yêu cầu cô giáo lên xe ô tô đưa về địa chỉ số 200 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (cách đó hơn 3km)  để “ba mặt một lời” với ông Dương.

Do sợ bị nhóm người trên hành hung, mặt khác muốn chứng minh mình không có quan hệ tình cảm với ông Dương nên cô Yến đã chấp nhận lên xe ô tô đi cùng bà Sơn và nhóm người này đến địa chỉ trên.

Tuy nhiên, không chịu dừng lại ở đó, lúc ngồi trên xe ô tô, cô Yến đã bị bà Sơn túm tóc, đánh vào mặt. “Hành động này của bà Sơn đã khiến tôi vô cùng hoảng sợ.”, cô Yến cho hay.

"Chưa kịp hoàn hồn, khi tới quán cà phê 200 Văn Cao, mặc dù không có ông Dương ở đó, nhưng tôi đã bị bà Sơn đưa lên tầng 2 của quán. Tại đây, bà Sơn tiếp tục tra khảo tôi, thậm chí đã hắt nước lạnh vào mặt, người tôi… Sau đó, khi một phụ nữ trong nhóm nghe điện của ông Dương và “thì thầm” gì đó với bà Sơn thì tôi mới được tha", cô Yến kể lại.

Do bị hành hung, xúc phạm và vu khống nên ngay sau khi xảy ra vụ việc, cô Yến đã báo cáo lại toàn bộ sự việc với Ban giám hiệu nhà trường, đồng thời làm đơn trình báo đến cơ quan chức năng quận Ngô Quyền.

Sáng ngày 9/1, trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Thủy, Hiệu trưởng trường Tiểu học Chu Văn An xác nhận có xảy ra vụ việc trên. Quá trình tìm hiểu, cô Yến khẳng định không có quan hệ tình cảm gì với ông Dương.

Bà Thủy cho biết thêm: "Ngay sau khi nhận được báo cáo của cô Yến, bà Thủy đã liên hệ bằng điện thoại với ông Dương (ông Dương là thành viên ban thường trực Hội cha mẹ học sinh của nhà trường) mời vợ chồng ông Dương đến trường để làm rõ sự việc. Và qua điện thoại, ông Dương khẳng định không có chuyện ông Dương cùng cô Yến cặp bồ với nhau và hứa sẽ đến trường để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, từ hôm đó đến nay, không thấy ông Dương thực hiện lời hứa".

Cũng theo bà Thủy, sáng 5/1, bà Sơn tiếp tục đi cùng 3 người khác vào trường tìm cô giáo Yến. Phát hiện vụ việc, lực lượng bảo vệ đã ngăn cản nhóm người trên và bảo cô Yến tạm lánh… Không gặp được cô Yến, nhóm bà Sơn đã đứng ở sân trường buông lời lẽ thiếu văn hóa và chỉ chịu rời đi khi công an có mặt.

Trả lời phóng viên qua điện thoại, ông Tống Mạnh Dương cho biết: “Đó chỉ là hiểu lầm giữa phụ nữ với nhau , vụ việc không có gì…”.

Ngoài ra, ông Dương còn nói sẽ cùng vợ lên trường công khai xin lỗi cô Yến và nhà trường. Ông Dương cho biết thêm, lực lượng công an quận Ngô Quyền đã mời vợ ông đến để làm rõ vụ việc.

Một nhân viên quán  cà phê 200 Văn Cao xác  nhận, chiều 2/1 có một nhóm phụ nữ  đi ô tô đến quán rồi lên tầng 2 nhưng không gọi đồ uống… sau đó nhóm này có xảy ra xô xát và khoảng 15 phút sau tất cả cùng ra về.

Nguyên Trung

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !