Hải Phòng: Cánh sát lao vào biển lửa cứu 5 người thoát chết

30 chiến sĩ đã băng qua lửa, cắt cửa sắt, kính, làm các biện pháp thoát khói, dùng mặt nạn nọc độc băng qua ngọn lửa cứu thoát 5 nạn nhân trong ngôi nhà cháy rừng rực.
Hải Phòng: Cánh sát lao vào biển lửa cứu 5 người thoát chết - ảnh 1

Sáng sớm ngày 17-1, tại Quận Lê Chân (Hải Phòng) lại xảy ra vụ cháy nhà dân tại số nhà 74/214 Tôn Đức Thắng, phường Lam Sơn. Ngôi nhà có diện tích khỏng 12 - 15m2, xây 5 tầng kiểu nhà ống,  trong ngõ hẹp cách mặt đường Tôn Đức Thắng khoảng 80m.

Hải Phòng: Cánh sát lao vào biển lửa cứu 5 người thoát chết - ảnh 2

Theo thông tin ban đầu của nhân dân và cảnh sát khu vực, khi nhân dân  phát hiện đám cháy ở tầng 1 của ngôi nhà, ngọn lửa cháy lan nhanh đến tầng 5. Ngay khi nhận được tin báo cháy lúc 5 giờ 10 phút, đến 5 giờ 19 phút, Cảnh sát PCCC Hải Phòng có mặt kịp thời huy động 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 30 cán bộ, chiến sĩ đã băng qua lửa, cắt cửa sắt, kính, làm các biện pháp thoát khói, dùng mặt nạn nọc độc băng qua ngọn lửa cứu thoát 5 nạn nhân trong ngôi nhà là bà Trần Kim Yến sinh năm 1966 cùng con trai là Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 1977, Nguyễn Hoàng Long sinh năm 2002; cùng 2 khách từ nước Anh về thăm gia đình là ông Đố Thế Cường, sinh năm 1960, Nguyễn Tất Huy, sinh  năm 1990 đang khó thoát khỏi đám cháy.

Theo các chiến sỹ cảnh sát PCCC Hải Phòng, ngay sau khi cứu thoát nạn nhân được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), Giám đốc Cảnh sát PCCC Hải Phòng Lê Quốc Trân, Chủ tịch UBND quận Lê Chân Phạm Tiến Du đã có mặt kịp thời thăm hỏi bệnh nhân tại bệnh viện.

Đến 9 giờ cùng ngày, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), bác sĩ Nguyễn Quang Tập, Giám đốc Bệnh viện cho biết, 5 ca bị thương trong vụ cháy được chuyển vào Khoa cấp cứu để cấp cứu ban đầu sau đó 2 nạn nhân được chuyển xuống khoa Ngoại 1 và 3 nạn nhân được chuyển xuống Khoa tạo hình Laze. Theo bác sĩ Tập, hầu hết các bệnh nhân chỉ bỏng nhẹ, chủ yếu ở phần chân, tay, trong đó 2 trường hợp bỏng 5-7% cơ thể ở mức độ 2 và độ 3; 3 nạn nhân bị bỏng 12-15% ở mức độ 2, độ 3. Các bác sĩ Bệnh viện Việt Tiệp tích cực cấp cứu, điều trị, hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định hơn.



Mạnh Quỳnh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !