Hải Dương: Hai học sinh lớp 4 Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện không tham của rơi

Hai em Nguyễn Trí Dũng và Vũ Minh Hiếu đã giao nộp số tiền 3,5 triệu đồng các em nhặt được cho nhà trường để nhà trường tìm cách trả lại cho người bị mất.

Em Nguyễn Trí Dũng (bên trái) và em Vũ Minh Hiếu...

Khoảng 11 giờ ngày 26/8, trên đường đi học về đến cổng chính sân vận động huyện Thanh Miện, các em Nguyễn Trí Dũng và Vũ Minh Hiếu (đều sinh năm 2010, học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện) nhặt được 3,5 triệu đồng.

“Em là người nhìn thấy tiền trước, nhặt lên đếm, chúng em thấy có 7 tờ 500.000 đồng. Lúc đó đường rất vắng, ngay lúc cầm tiền chúng em đã nghĩ ngay tới việc giao nộp cho công an”, em Dũng chia sẻ.

Dũng và Hiếu về kể với bố mẹ. Được bố mẹ động viên khích lệ, các em càng nhận thấy việc làm của mình là rất tốt. Sau đó, bố mẹ các em đã giao nộp toàn bộ số tiền này cho nhà trường. Cùng ngày, đại diện nhà trường đã báo cáo sự việc với Công an địa phương để tiếp nhận số tiền cũng như tìm cách trao trả lại cho người đánh mất.

Hỏi về hành động nhặt được của rơi của các bạn, Minh Hiếu nhanh nhẹn trả lời: “Không chỉ ở trường mà trong gia đình, bố mẹ đều dạy bảo chúng em nhặt được của rơi phải trả lại người đánh mất”.

Ở trường, Nguyễn Trí Dũng và Vũ Minh Hiếu đều chăm ngoan, học giỏi. Do hai bạn ở gần nhà, lại học cùng lớp nên chơi với nhau rất thân.

Cô giáo Vũ Thị Hoài Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện cho biết: "Với hành động đẹp này, trường sẽ tổ chức tuyên dương các em dưới cờ, đồng thời sẽ khen thưởng đột xuất cho các em”.

Theo Báo Hải Dương
Từ khóa: Trả lại của rơi Chuyện tử tế Việc tử tế Người tốt việc tốt Tấm gương chăm ngoan Học sinh chăm ngoan

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Ý kiến trái chiều về đề xuất người dưới 18 tuổi đi xe máy điện phải có bằng lái

Đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia đề nghị bổ sung quy định người từ 16 đến dưới 18 tuổi đi xe máy điện, xe máy dưới 50 phân khối (50cc) phải có bằng lái nhưng nhiều ý kiến không đồng tình.

Đang cập nhật dữ liệu !