Hà Tĩnh: Trang nghiêm Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

Hàng nghìn ngọn nến và những nén hương thơm đã được thắp lên trong không khí linh thiêng tại các Nghĩa trang, Đài tưởng niệm ở Hà Tĩnh để tưởng nhớ, tri ân những người ngã xuống vì đất nước trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ.

Ông Bùi Quang Hoàn, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh đọc diễn văn mở đầu buổi lễ tri ân.

Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Kỳ Anh và T.X thị xã Kỳ Anh đã chủ trì tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sỹ cùng những hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân lớp lớp thế hệ cha anh đã hi sinh xương máu, giành độc lập, tự do cho dân tộc.

Trước đó, ngay từ chiều tối, hàng trăm bạn trẻ đoàn viên, các cựu chiến binh và đông đảo người dân đã có mặt tại Nghĩa trang và các Đài tưởng niệm để làm lễ thắp hương tưởng niệm.

Đúng 19h30 phút, hàng nghìn ngọn nến được các bạn trẻ Đoàn viên thanh niên thắp sáng lên các phần mộ liệt sỹ, tạo nên không gian lung linh, trầm mặc để tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ.

Lãnh đạo UBND T.X Kỳ Anh và UBND huyện Kỳ Anh dâng hoa và thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Kỳ Anh

Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Bùi Quang Hoàn – Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết: Huyện Kỳ Anh có 2900 người con ưu tú đã ngã xuống trên các chiến trường, gần 5000 người đã hi sinh một phần xương máu của mình cho Tổ quốc và đặc biệt là sự hi sinh thầm lặng của 246 bà mẹ Việt Nam Anh hùng... Đây là những hi sinh to lớn đã để lại cho thế hệ mai sau niềm tự hào, sự kiêu hãnh về lớp người đi trước”.

"Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay hãy luôn ghi nhớ và trân trọng biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha anh đi trước, từ đó nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình về công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.” – ông Hoàn nói.

Nói về công tác “đền ơn đáp nghĩa” đối với các gia đình chính sách có công với cách mạng, ông Nguyễn Xuân Thủy – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh nói: "Huyện đã thành lập Ban chỉ đạo để tập trung rà soát nhằm thực hiện tốt hơn các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với các thương, bệnh binh, Liệt sỹ, mẹ VNAH. Đến nay các chế độ cơ bản đã được triển khai đến các đối tượng được hưởng từ quà của Chủ tịch nước, chế độ lương thưởng…

Quan tâm tới điều kiện sống và nơi ở, chúng tôi đã xuất ra gần 1 tỉ đồng theo QĐ 22 của Thủ tướng hỗ trợ nhà cho người có công; những gia đình chưa được xếp vào diện theo QĐ 22 thì kêu gọi các đoàn thể hỗ trợ cho mỗi nhà làm mới 40 triệu đồng, sửa nhà là 25 triệu".

Các đại biểu, cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân đã làm lễ tưởng niệm, dâng hương, đặt hoa và thắp nến tại các phần mộ liệt sỹ.

Cùng thời điểm, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Rú Hội thuộc huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), tối 26/7 cũng diễn ra Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ.

Về tham dự có các lãnh đạo UBND huyện Cẩm Xuyên, các tăng ni, phật tử, Đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân đã đến thắp nến, đặt vòng hoa lên các ngôi mộ.

Huyện Cẩm Xuyên có 31 tập thể và 03 cá nhân được Đảng và nhà nước phong tặng anh hùng LLVT nhân dân; có 254 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Việt Nam anh hùng; có hơn 3.008 liệt sỹ, hơn 4045 thương binh, 870 bệnh binh, hàng vạn gia đình có công với cách mạng.

Hiện nay, hàng tháng huyện giải quyết trợ cấp thường xuyên cho gần 6.000 đối tượng, với số tiền chi trả bình quân gần 9 tỷ đồng/tháng đảm bảo đúng chế độ, chính sách, đúng thời gian quy định. Trong 5 năm qua, xét duyệt hồ sơ đề nghị và chi trả trợ cấp một lần cho trên 15.449 lượt người với tổng số tiền 40.784 triệu đồng.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Rú Hội thuộc huyện Cẩm Xuyên có gần 3000 ngôi mộ liệt sỹ yên nghỉ

Chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, toàn huyện Cẩm Xuyên đã huy động được trên 3 tỷ đồng quỹ “đền ơn đáp nghĩa”; huy động các nguồn lực xã hội, xây mới 305 nhà với số tiền hơn 11,7 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp 266 nhà số tiền được hỗ trợ 4,2 tỷ đồng, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách có nhà ở ổn định, an cư lạc nghiệp.

Hà Vũ - Đặng Sơn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !