Hà Tĩnh: Thả hơn 800kg cá xuống hồ Kẻ Gỗ

Kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Thủy sản, sáng ngày 30/3, Sở NN&PTNN Hà Tĩnh phối hợp với huyện Cẩm Xuyên, Ban quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã phát động lễ thả hơn 800kg cá giống, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2017.
Hà Tĩnh: Thả hơn 800kg cá xuống hồ Kẻ Gỗ - ảnh 1

Hơn 800kg cá giống được thả xuống hồ Kẻ Gỗ

Tham dự buổi lễ có ông Đặng Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn Việt – Giám đốc Sở NN&PTNT cùng các lãnh đạo ban ngành.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Ngọc Sơn nhấn mạnh, việc thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động hết sức thiết thực và có ý nghĩa, thể hiện vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chung tay bảo vệ, bảo tồn, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Hà Tĩnh: Thả hơn 800kg cá xuống hồ Kẻ Gỗ - ảnh 2

Các cán bộ, đoàn viên công đoàn ngành thủy sản tham gia lễ thả cá

Bên cạnh đó, ông Đặng Ngọc Sơn cũng cho biết hàng năm Tỉnh và Sở NN&PTNT sẽ trích ngân sách mua cá giống tái tạo nguồn thủy sản cho các hồ đập trên toàn tỉnh.

Qua đó, ông Sơn đề nghị toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức, người dân tích cực tham gia công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn nguồn lợi thủy sản cho hiện tại và các thế hệ mai sau, không sử dụng các dụng cụ đánh bắt mang tính hủy diệt và đánh bắt các loài cấm khai thác.

Sau lễ phát động, lãnh đạo cùng các đơn vị, đoàn thể tổ chức thả hơn 800kg cá giống truyền thống như cá mè, cá chép, cá trắm… xuống hồ Kẻ Gỗ nhằm bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Hà Tĩnh: Thả hơn 800kg cá xuống hồ Kẻ Gỗ - ảnh 3

Sau buổi lễ thả cá, các lãnh đạo ban ngành cùng các cán bộ đoàn viên công đoàn tiến hành dâng hương tại đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn tại Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Được biết, hàng năm các tổ chức đoàn thể cũng thường xuyên phối hợp với Ban quản lý Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ thả các loại cá nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản tại Hồ Kẻ Gỗ.

Hồ Kẻ Gỗ là một công trình nhân tạo, mang tính chất phục vụ thuỷ lợi là chính. Hồ được xây dựng trên lưu vực của sông Rào Cái. Hồ được khởi công xây dựng từ năm 1976 tới năm 1980 thì hoàn thành các hạng mục chính, đến năm 1983 thì toàn bộ hệ thống được đưa vào sử dụng.

Hồ nằm giữa các sườn đồi, núi thuộc huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Vinh 70 km về phía nam. Hồ dài gần 30 km, gồm 1 đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m³ nước.

Hiện tại, Hồ Kẻ Gỗ ngoài việc cung cấp, điều tiết nước sản xuất nông nghiệp còn có chức năng cung cấp nước sạch cho thành phố Hà Tĩnh và các huyện phụ cận.

Bên cạnh đó các ngành, các cấp tỉnh Hà Tĩnh đang triển khai kế hoạch sẽ đưa Hồ Kẻ Gỗ vào khai thác du lịch kết hợp với chuỗi du lịch Cửa Sót, Thiên Cầm, Kẻ Gỗ…

Đặng Sơn

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.