Hà Tĩnh: Rác thải tràn ra mé sông, “đe dọa” nguồn nước sinh hoạt của người dân

Những ngày gần đây, bãi rác Đồng Kênh tại xóm 3 thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đổ ra đầy đường, tràn xuống bờ sông, bốc mùi hôi thối. Việc đổ rác, đốt rác không đúng quy định đang làm người dân hết sức lo lắng.

Rác đổ ra đường, tràn xuống bờ sông.

Bãi rác Đồng Kênh, tại xóm 3 thị trấn Nghèn được xây dựng từ năm 2013, nằm bên cạnh dòng sông Nghèn - nơi cách đó chừng 400m, nhiều người dân dùng nguồn nước để sinh hoạt. Với diện tích khoảng 1,5 ha, được quy hoạch gồm đường vào, bãi tập kết rác, các hồ chôn lấp... đây là nơi tập trung rác thải của thị trấn Nghèn và các vùng lân cận.

Hà Tĩnh: Rác thải tràn ra mé sông, “đe dọa” nguồn nước sinh hoạt của người dân - ảnh 1

Đường vào phía trong bị rác chắn lối nên các thành viên HTX môi trường Tùng Lộc phải đứng ngoài hàng rào ném vào.

Tại bãi rác này, khu vực trung tâm vẫn còn để trống nhưng đường vào đã bị “phong tỏa”. Rác thải được đổ tràn lan, vòng quanh bốn phía, có nơi chất cao trên 2m. Rác đổ đầy đường đi vào, tràn ra sát mép bờ sông, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Nói về công việc của mình, ông Đặng Văn Út, 55 tuổi, xóm Tài Năng, HTX môi trường Tùng Lộc cho biết: “Mỗi tháng, chúng tôi chuyển rác ba lần, mỗi lần từ 7 - 8 chuyến, mỗi chuyến khoảng 4 tạ về tập kết tại đây. Tuy nhiên, đường vào phía trong bị rác chắn lối nên phải đứng ngoài hàng rào ném vào”.

Cũng theo ông Út, việc giám sát không chặt chẽ nên mạnh ai nấy đổ, bạ đâu đổ đấy. Đặc biệt là những xã ở xa, vận chuyển bằng ô tô, họ sợ mắc lầy, không dám vào sâu bên trong, nên đổ lấn dần ra ngoài.

Hà Tĩnh: Rác thải tràn ra mé sông, “đe dọa” nguồn nước sinh hoạt của người dân - ảnh 2

Rác bao vây tứ phía nhưng phần trung tâm của bãi vẫn trống không.

Một người phụ nữ đang thu lượm ve chai cho biết, tình trạng đổ rác tràn ra đường xuất hiện từ trước Tết Nguyên Đán lại nay. Mặc dù bảo vệ ngăn cản nhưng họ cứ đổ ào ngay sát mép bờ sông rồi đi.

Nguồn nước ô nhiễm nghiêm trọng.

Trao đổi với PV, bà Hương, người dân xóm 3 thị trấn Nghèn bức xúc: “Họ thường đốt rác vào cuối buổi chiều. Rác của xã nào thì xã đó tự xử lý. Nhưng dạo này họ không kể giờ giấc, đốt cả vào buổi ban trưa. Khi đốt rác, lửa cháy rực trời, khói tỏa mù mịt, mùi khói khắm nồng nặc bay vào tận làng, không thể chịu nổi”.

Cũng theo bà Hương, rác đổ về đây có đủ loại. Ngoài rác thải sinh hoạt còn có các loại gia súc, gia cầm bị chết, họ không đem chôn mà vứt vào đây. Có những con lợn chết khoảng 2 tạ, bị vứt vào trong hồ, trương phình, nổi lềnh bềnh, ruồi nhặng bâu đầy, bốc mùi hôi thối.

“Dân chúng tôi khổ lắm, không có nước sạch để dùng. Nước uống và sinh hoạt đều lấy ở sông Nghèn này. Nhiều hôm trời mưa, nước từ bãi rác chảy xuống đầy hồ, tràn cả ra dòng sông, người dân lại chở về sử dụng”, bà Hương rùng mình kể lại.

Hà Tĩnh: Rác thải tràn ra mé sông, “đe dọa” nguồn nước sinh hoạt của người dân - ảnh 3

Rác đổ đầy đường, tràn ra sát mép bờ sông nhưng được xử lý nham nhở.

Làm việc với chính quyền địa phương, ông Nguyễn Thái Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn cho biết: “Bãi rác này không chỉ riêng thị trấn sử dụng mà huyện cho các xã lân cận đổ vào. Mặc dù đã phân chia khu vực nhưng rất khó quản lý. Cứ sau vài tuần, chúng tôi lại phải thuê máy móc san ủi một lần”.

Trao đổi với PV, ông Trần Đình Việt, Phó trưởng phòng TN&MT huyện Can Lộc chia sẻ: “Việc xử lý rác thải đang là vấn đề “nóng” của huyện. Nhiều HTX thu gom rác không đổ vào đúng vị trí của mình, thậm chí đổ sang khu vực của xã khác. Hơn nữa, khi không có người giám sát thì đổ ngay bên đường luôn”.

Cũng theo ông Việt, ngoài việc người dân thiếu ý thức trong việc đổ rác tràn lan, bừa bãi, chắn hết lối vào thì nguyên nhân nữa là do mặt bằng bãi rác không đảm bảo, khu vực ở giữa bị trũng, xe ô tô không dám vào vì sợ sụp lún không ra được.

Về những giải pháp trước mắt để khắc phục tình trạng vứt rác bừa bãi, ông Việt nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, quản lý. Tập trung giám sát việc đốt rác, phải hạn chế tối đa việc này vì nó thải ra chất độc. Làm văn bản gửi cho các HTX môi trường, yêu cầu đổ rác đúng khu vực đã quy định của địa phương mình”.

Hiện tại, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư để xây dựng một nhà máy xử lý rác tại đây với công suất 40 tấn/ngày, đêm; tổng chi phí xây dựng 45tỷ đồng, trên diện tích 74,167m2, sẽ khởi công xây dựng và tháng 7/2017.

Hà Tĩnh: Rác thải tràn ra mé sông, “đe dọa” nguồn nước sinh hoạt của người dân - ảnh 4

Họ đốt rác không kể giờ giấc, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Hà Tĩnh: Rác thải tràn ra mé sông, “đe dọa” nguồn nước sinh hoạt của người dân - ảnh 5
Hà Tĩnh: Rác thải tràn ra mé sông, “đe dọa” nguồn nước sinh hoạt của người dân - ảnh 6
Hà Tĩnh: Rác thải tràn ra mé sông, “đe dọa” nguồn nước sinh hoạt của người dân - ảnh 7
Trần Hoàn - Đặng Sơn

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !