Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ

Liên tục trong nhiều năm liền, hồ Cầu Khoai (giáp ranh giữa thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh và tổ dân phố Châu Phố, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) bị người dân lấn chiếm làm hẹp diện tích, xả nước thải sinh hoạt bừa bãi gây ô nhiễm nặng.

Biến hồ chung thành của riêng

Hàng chục hộ dân tại thôn Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) phản ánh với PV Infonet, nhiều năm qua, khu vực hồ Cầu Khoai bị người dân thuộc tổ dân phố Châu Phố, phường Sông Trí, TX Kỳ Anh lấn chiếm làm hẹp diện tích, gây tụ nước; xả nước thải sinh hoạt bừa bãi dẫn tới ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng tới cuộc sống của các hộ dân thôn Xuân Thọ.

Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 1

Các tuyến kênh chảy về khu vục hồ Cầu Khoai bị ứ đọng nước bốc mùi hôi thối.

Theo ghi nhận thực tế của PV vào sáng 3/7, khu vực hồ Cầu Khoai đã bị người dân lấn chiếm diện tích khiến cho hồ Cầu Khoai vốn là hồ lớn nay bị thu hẹp chỉ còn là một con lạch nhỏ.

Nước thải sinh hoạt, rác thải của người dân khu phố Châu Phố xả thẳng ra làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi khiến cho những người dân thôn Xuân Thọ bức xúc.

Được biết, hồ Cầu Khoai là một phần của hệ thống thoát nước chung của P. Sông Trí. Tuyến kênh này bắt đầu từ khu tổ hợp thương mại Hưng Phú đi qua tổ dân phố 1, tổ dân phố Châu Phố (TX Kỳ Anh) sau đó chảy qua địa phận thôn Xuân Thọ (xã Kỳ Tân - huyện Kỳ Anh).

Tại thời điểm có mặt của PV, hầu hết các tuyến kênh đều có rác thải sinh hoạt, bèo tây mọc trên bề mặt. Tại một số khu vực người dân đổ đất, đá lấn chiếm lòng kênh; xả nước trải trực tiếp xuống kênh cùng với việc lâu ngày không được nạo vét khiến cho dòng chảy bị ách tắc bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.

Theo quan sát, nơi hẹp nhất của hồ Cầu Khoai chỉ được khoảng một bước chân người lớn, nơi rộng nhất của lạch khoảng 15m.

Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 2

Lòng hồ bị vùi lấp, lấn chiếm nay chỉ còn là một con lạch chứa nước đen ngòm, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Ông Tô Ngọc Anh, trú tại thôn Xuân Thọ bức xúc cho biết: Ngày trước, hồ Cầu Khoai rộng lớn lắm nhưng càng ngày dân họ đổ đất, đá lấn chiếm làm nhà cửa và các công trình khác khiến cho hồ gần như không còn nữa mà chỉ còn một con lạch nhỏ.

Các hộ dân họ xả nước thải, vứt rác bừa bãi khiến cho dòng nước đen ngòm, mùi xú uế khiến cho chúng tôi không thể chịu đựng nổi.

Đặc biệt, vào những ngày mưa lớn, do bị đất, đá chèn dòng chảy, nước không thoát được gây ngập trên diện rộng cùng với đó là rác thải trôi vào nhà” – ông Anh cho biết.

Còn ông Nguyễn Quốc Toản – thôn trưởng thô Xuân Thọ cho rằng, tình trạng ô nhiễm, xả rác thải tại đây diễn ra đã lâu.

Hiện tại, có khoảng 11 hộ thuộc tổ dân phố Châu Phố lấn chiếm, xây dựng các công trình, nhà cửa trên khu vực hồ Cầu Khoai; họ còn trực tiếp xả nước thải sinh hoạt ra khiến cho người dân thôn Xuân Thọ hứng chịu hết.

"Chúng tôi nhiều lần đề xuất nên nạo vét để khơi thông dòng nước nhưng vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng từ các cấp.

Cách đây mấy năm, xã Kỳ Tân có làm kè và nạo vét nhưng phía thị trấn Kỳ Anh (cũ) nay là P. Sông Trí họ không làm nên đâu lại vào đó. Đất bị lấn chiếm, dòng nước không chảy, lâu ngày thành sình lầy gây ô nhiễm,” ông Toản nói.

Bên làm bên bỏ mặc

Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 3

Hệ thống xả nước thải công trình phụ, nước thải sinh hoạt chảy thẳng ra khu vực hồ Cầu Khoai.

Ông Lê Văn Phâng – Chủ tịch UBND xã Kỳ Tân cho hay: “Hồ Cầu Khoai hay còn gọi là hồ Sen ngày trước rất đẹp và rộng, người lớn bơi mỏi tay chưa hết. Nay quá trình đô thị hóa khiến cho hồ gần như bị san phẳng.

Tình trạng ô nhiễm này kéo dài lâu lắm rồi, người dân Xuân Thọ bức xúc phản ánh lên xã nhiều lắm, họ cho rằng người dân khu phố Châu Phố còn xả thẳng nước thải công trình phụ, rác thải ra ngay hồ khiến cho tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.

Năm 2012, xã Kỳ Tân triển khai xây dựng nông thôn mới, UBND huyện Kỳ Anh cũ giao cho xã Kỳ Tân và thị trấn Kỳ Anh phải giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Cụ thể, yêu cầu xã Kỳ Tân làm bờ kè, nạo vét một nửa lòng hồ thuộc địa phận xã Kỳ Tân. Đến nay, Kỳ Tân đã làm xong từ lâu nhưng phía thị trấn Kỳ Anh (cũ) nay là P. Sông Trí (TX Kỳ Anh) họ không làm gì cả"?!

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Anh Văn - Chủ tịch UBND phường Sông Trí cho biết: "Việc lấn chiếm, cơi nới xung quanh lòng, lề kênh Châu Khoai là có. Trước đây, phường cũng đã tuyên truyền, vận động nhiều lần nhưng người dân không chấp hành.

Hiện tại, phường đã xin chủ trương xây dựng lại hệ thống kênh dẫn, người dân cũng đã cam kết sẽ tự di dời trả lại mặt bằng để thi công".

Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 4

Hồ Cầu Khoai nằm bên địa phận xã Kỳ Tân đã được xây kè và nạo vét, nhưng phía bên kia thuộc về P. Sông Trí (TX Kỳ Anh) vẫn chưa thực hiện.

Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 5

Tình trạng lấn chiếm xây dựng công trình, nhà cửa vi phạm lòng hồ Cầu Khoai đã diễn ra từ lâu nhưng phía chính quyền thị trấn Kỳ Anh cũ nay là P. Sông Trí vẫn chưa có hướng xử lý dứt điểm.

Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 6

Cầu Khoai trong tiềm thức người dân Kỳ Anh là một hồ rộng lớn thế nhưng nay chỉ được ví như là vũng “trâu nằm” do bị xà xẻo, lấn chiếm.

Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 7

Nước ở đây thường bị ứ đọng và có màu đen kịt do không có lối thoát

Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 8
Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 9
Hà Tĩnh: Ô nhiễm nghiêm trọng, lòng hồ Cầu Khoai chỉ còn bằng ... con lạch nhỏ - ảnh 10

Một số đoạn hệ thống kênh thoát nước bị bèo tây và cỏ dại mọc dày đặc do không được nạo vét

Đặng Sơn - Long Nhi

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !