Hà Tĩnh: Mẹ phá cửa giải cứu con gái 9 tuổi thoát khỏi lão hàng xóm đồi bại

Vừa đi làm về, nghe tin con gái bị người hàng xóm bế vào nhà rồi đóng cửa lại, chị Hồ Thị N. (SN 1985, trú tại xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã phá cửa xông vào giải cứu con gái thoát khỏi sự hãm hại của tên "yêu râu xanh".

Chị Hồ Thị N. bàng hoàng kể lại sự việc. (Ảnh: NĐT)

Sáng nay (20/3), trao đổi với PV, ông Nguyễn Huy Hà, Chủ tịch UBND xã Thạch Xuân (huyện Thạch Hà) xác nhận: Trên địa bàn có thông tin một bé gái 9 tuổi nghi bị người hàng xóm giở trò đồi bại. Công an đang tiến hành điều tra sự việc.

Theo đó, vào chiều tối 15/3, chị Hồ Thị N. (SN 1985, trú xã Thạch Xuân) vừa đi làm về đến nhà thì nhận được thông tin con gái (SN 2011, học lớp 3) bị ông N.V.N. (trú cùng thôn) bế về nhà rồi đóng cửa lại. Nghi có chuyện chẳng lành, chị N. tá hỏa chạy đi tìm con thì bất ngờ phát hiện một chiếc dép của con gái đánh rơi trước cổng nhà ông N.

Thấy cửa đóng kín, chị N. gọi nhiều lần nhưng không được. Sợ nguy hiểm đến con gái, người mẹ đã hô hoán hàng xóm đến giúp, đồng thời phá cửa sổ nhà ông N. để xông vào.

Nhớ lại vụ việc, chị N. không giấu được nỗi kinh hoàng: “Chiều hôm đó tôi vừa đi làm về thì đứa con trai thứ 2 thông báo ông N. đã bế em gái về nhà. Tôi liền chạy đến nhà ông N. thì thấy cửa đóng kín. Gọi nhiều lần nhưng không thấy ai lên tiếng, lo quá nên tôi đã phá cửa sổ xông vào thì bất ngờ phát hiện con gái không mặc quần”.

“Con gái kể lại chuyện bị ông ấy cởi quần áo mà tôi như chết lặng. Cháu còn bảo nghe tiếng mẹ gọi nhưng bị ông ta bịt miệng nên không trả lời được. Mãi đến lúc tôi vào thì bé mới khóc òa lên. Cũng may tôi đã phát hiện kịp thời nếu không con gái đã bị ông ấy hãm hại”, chị N. bàng hoàng kể lại.

Nhận được thông tin, ngay trong đêm 15/3, Công an huyện Thạch Hà đã triệu tập ông N.V.N. lên làm việc để phục vụ công tác điều tra. Bé gái cũng được đưa đi giám định để củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Được biết, vợ chồng chị Hồ Thị N. có 4 người con, cháu gái bị hãm hại là con gái thứ 3, gia đình thuộc diện khó khăn. Từ lúc xảy ra sự việc, cháu ít nói hơn, nằm ngủ thường hay giật mình sợ hãi.

Dương Cầm

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !