Hà Tĩnh: Cậu học trò lớp 3 ôm lợn tiết kiệm đi ủng hộ phòng chống dịch

Ngày 3/4, trao đổi với PV, ông Lê Sỹ Thái, Quyền chủ tịch UBND xã Thuần Thiện (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết, cháu Hồ Phúc Toàn (9 tuổi, thôn Cứu Quốc) có mang một con lợn nhựa đến ủng hộ chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch.

Hồ Phúc Toàn (áo xanh) trao lợn tiết kiệm cho lãnh đạo địa phương ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 3/4, cháu Hồ Phúc Toàn (học sinh lớp 3A Trường Tiểu học Phúc Lộc, huyện Can Lộc), cùng bạn đạp xe khoảng 3km, ôm theo một con lợn nhựa tiết kiệm từ dịp Tết Nguyên đán, đến trụ sở UBND xã Thuần Thiện để ủng hộ công tác phòng chống dịch theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương.

Ông Lê Sỹ Thái cho biết: “Cháu Toàn nói cháu có tích góp được một số tiền từ cha mẹ, anh em và người thân cho từ Tết Nguyên đán đến nay, không biết có bao nhiêu tiền trong heo cả. Thực hiện lời kêu gọi của chính quyền địa phương, cháu tự nguyện mang heo đến để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”.

Chị Lê Thị Tịnh, cán bộ Hội phụ nữ xã kiểm đếm số tiền ủng hộ của cháu Toàn.

Cũng theo ông Thái, sau khi nhận heo nhựa từ cháu Toàn, lãnh đạo địa phương đã giao cho chị Lê Thị Tịnh, cán bộ Hội phụ nữ xã kiểm đếm trước sự chứng kiến của các cháu. Sau khi mổ heo, tổng số tiền cháu Toàn mang đến ủng hộ là 213.000 đồng.

Nói về việc làm cao đẹp của Toàn, Quyền chủ tịch UBND xã Thuần Thiện chia sẻ: “Việc làm của cháu Toàn là kết quả tiếp thu sự tiếp thu giáo dục từ gia đình và nhà trường. Gia đình cháu rất có ý thức xây dựng xã hội, đặc biệt là phòng trào xây dựng nông thôn mới ở thôn Cứu Quốc.

Thật xúc động khi thấy nghĩa cử cao đẹp của 2 cháu. Và càng cảm động hơn khi nhìn vào ánh mắt 2 cháu học sinh này. Ánh mắt ấy cho chúng tôi niềm tin, niềm hy vọng vào thế hệ trẻ biết cống hiến, hy sinh vì cộng đồng”.

Hồ Phúc Toàn cùng bạn và 213.000 đồng tiết kiệm ủng hộ phòng chống dịch Covid-19.

Được biết, Toàn là con út trong gia đình có 3 chị em. Chị gái đầu đang học Đại học, anh thứ 2 đang học ở TP Hà Tĩnh. Gia đình cháu Toàn cũng còn nhiều khó khăn, bố bị khiếm thị, làm việc trong Hội người mù ở Hà Tĩnh, mẹ tham gia chi hội phụ nữ của thôn.

Trần Hoàn

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !