Hà Tĩnh: Bị sét đánh, 1 người nguy kịch, 6 con bò bị chết

Chiều 14/10, trên địa bàn Hà Tĩnh xuất hiện tình trạng mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Kèm theo mưa là hiện tượng sấm chớp liên hồi, khiến 6 con bò bị chết và một người đang trong tình trạng nguy kịch do sét đánh trúng.

6 con đang ăn cỏ tại xứ Đồng Bện, thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài (Thạch Hà) thì bị sét đánh chết (Ảnh: TL).

Ông Trương Quang Anh, Chủ tịch UBND xã Thạch Đài (huyện Thạch Hà) cho biết, vào khoảng 14h30 phút, tại địa phương xuất hiện tình trạng mưa to gió lớn, sấm chớp vang trời. Lúc này, một đàn bò gồm 6 con đang ăn cỏ tại xứ Đồng Bện, thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài (Thạch Hà) thì bị sét đánh chết.

Đến khoảng 16h30 phút cùng ngày thì người dân mới phát hiện được. Nhà bị thiệt hại nhiều nhất là ông Dương Văn Tam (thôn Kỳ Sơn) bị chết 3 con, 3 hộ còn lại mỗi nhà 1 con.

Được biết, lúc này trời mưa gió nên không có ai ra đồng. Hơn nữa trong làng có một đám tang nên bà con nhân dân đi theo đám, nên không bị thiệt hại về người.

Trong một diễn biến khác, tại phường Đức Thuận (thị xã Hồng Lĩnh), trong lúc đi thả ống trúm, một người đàn ông địa phương cũng bất ngờ bị sét đánh trúng, bị thương nguy kịch.

Y Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh đang tiến hành cấp cứu cho nạn nhân.

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cho biết, vào lúc 15h20 phút bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Phan Đình Q. (SN 1976, trú tại thôn Đồng Thuận, phường Đức Thuận), bị sét đánh trong tình trạng tím tái toàn thân, mạch không, huyết áp không.

Sau hơn 1 giờ đồng hồ tiến hành cấp cứu hồi sức với các phương pháp ép tim ngoài lồng ngực, đặt máy thở, bóp bóng, nạn nhân đã có mạch, có huyết áp và tự thở được.

Theo nguyện vọng của gia đình, khoảng 17h cùng ngày, nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Nghệ An để theo dõi và điều trị.

Trần Hoàn
Từ khóa: Sét đánh 6 con bò bị chết một người nguy kịch Xã Thạch Đài Dương Văn Tam Phường Đức Thuận Phan Đình Quảng Bệnh viện Đa khoa Hồng Lĩnh

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !