Hà Nội: Xếp hàng dài mua bánh trôi "chờ một lát chắc không sao?"

Biết khuyến cáo là không tập trung đông người nhưng chỉ vì "Tết Hàn thực trong mâm cơm cúng gia tiên không thể thiếu món bánh trôi, bánh chay, nên tôi đã quyết tâm ra đây mua", một người xếp hàng mua bánh nói.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan rộng, các địa phương khuyến cáo người dân hạn chế ra khỏi nhà, tránh tụ tập đông người. Thế nhưng, các hàng quán bán bánh trôi, bánh chay ở Hà Nội vẫn tấp nập người mua, xếp hàng dài chờ bánh.

Ngày 3/3 âm lịch còn được gọi là ngày Tết Hàn thực. Theo phong tục, vào ngày này, trong mâm cơm cúng gia tiên không thể thiếu món bánh trôi, bánh chay.

Theo ghi nhận của PV, nhiều hàng quán trên phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) mở bán bánh trôi, bánh chay từ rất sớm.

Rất đông người xếp hàng chờ mua bánh tại cửa hàng 16 Ngô Thì Nhậm.

Năm nay, ngày Tết Hàn thực đúng vào lúc dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn phức tạp, nguy cơ lây lan cao. Thế nhưng, dường như rất nhiều người phớt lờ các cảnh báo, vẫn đến xếp hàng chờ mua món bánh trôi, bánh chay.

Theo ghi nhận của PV, hầu hết mọi người đi mua hàng đều đeo khẩu trang.

Để đảm bảo an toàn, hàng quán cũng treo biển “quý khách vui lòng đeo khẩu trang khi mua hàng”.

Nước rửa tay khô cũng được chuẩn bị sẵn.

Có mặt tại quán để mua bánh từ lúc 7h sáng, chị Trần Thị Hương (quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết: "Tôi cũng nắm được khuyến cáo là không tập trung nơi đông người. Thế nhưng, Tết Hàn thực trong mâm cơm cúng gia tiên không thể thiếu món bánh trôi, bánh chay, nên tôi đã quyết tâm ra đây mua".

Anh Nguyễn Thanh Sơn (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết: “Tôi nghĩ là mọi người hạn chế đến nơi đông người để tránh dịch Covid-19 nên 7h30 tôi mới chạy ra đây mua. Tuy nhiên, ra đây lại đông như thế này. Đã ra đây rồi thì chờ một lát để vào mua, tôi nghĩ là không có vấn đề gì cho lắm. Mọi người ra đây cũng đeo đầy đủ khẩu trang nên tôi thấy an tâm hơn”.

Ông Phạm Xuân Thanh, chủ quán bánh ở số 16 Ngô Thì Nhậm chia sẻ: "Theo kinh nghiệm từ những năm trước, cứ vào ngày này hàng năm rất đông người đến mưa hàng. Để phục vụ khách hàng, chúng tôi đã chuẩn bị từ sáng sớm".

Những viên bánh trôi to, tròn, trắng ngần trông rất bắt mắt.

Đường phên, nguyên liệu không thể thiếu khi làm nhân bánh trôi.

Đượ biết, giá bánh năm nay cũng không tăng so với mọi năm, trung bình, bánh chay có giá 20.000 đồng/bát, bánh trôi có giá 15.000 đồng/đĩa.

Anh Hùng

Xúc động hình ảnh chiến sĩ cảnh sát cơ động tặng còi cho cháu bé bên đường

Chiến sĩ cảnh sát cơ động bất ngờ lấy chiếc còi trong túi áo, quàng vào cổ cháu bé đang đứng bên đường vẫy chào.

Đưa con gái về nhà chồng, bố mẹ lặng người thấy gia cảnh chú rể

Vợ chồng bà vốn không đặt nặng chuyện giàu nghèo, nhưng chứng kiến gia cảnh anh Huỳnh Săn, ông bà không khỏi lo lắng.

MC Tuấn Tú: Vợ đòi chia cát-sê phim của tôi

Diễn viên, MC Tuấn Tú chia sẻ, vợ anh là người hiểu chuyện, thúc đẩy chồng quay lại với niềm đam mê diễn xuất.

Hình ảnh xinh đẹp của BTV Thu Hà thời sự đang tác nghiệp ở Điện Biên

Có mặt tại Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, BTV Thu Hà coi đó là niềm vinh hạnh lớn. Cô gây ấn tượng khi mặc bộ trang phục truyền thống của dân tộc Thái.

MC Mai Ngọc 'sống tự tin, đẹp chủ động' sau khi chia tay chồng doanh nhân

MC Mai Ngọc luôn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi sắc vóc gợi cảm và làn da trắng. Cô chia sẻ hiện tại chọn cách sống tự tin, đẹp chủ động.

Cuộc sống ở nơi đặc biệt nhất Bắc Giang: Cả làng không một tấc đất

Toàn bộ người dân ở thôn Nguyệt Đức (Bắc Giang) đều sống trên thuyền, dưới lòng sông Cầu. Nhiều gia đình đã sống ở đây từ lâu đời, chủ yếu làm nghề chài lưới hoặc lái tàu.

Fan phát sốt vì nhan sắc NSND Thu Hà năm 20 tuổi đánh bại mọi mỹ nhân

Hình ảnh NSND Thu Hà trong vai Quận chúa Quỳnh Hoa được trích từ phim 'Đêm hội Long Trì' công chiếu cách đây gần 40 năm bất ngờ gây sốt trở lại.

Ám ảnh tuổi thơ cơ cực, chàng trai Hà Giang lên núi làm điều cảm động

Ám ảnh chuyện cứ mua gạo nấu cơm ăn lại thiếu tiền đi học, nên khi đã tạm lo được cho mình, chàng trai Hà Giang quyết định làm điều khiến ai cũng bất ngờ, cảm động.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Đang cập nhật dữ liệu !