Hà Nội: Xe 29 chỗ lao xuống ao, 1 người tử nạn

Sau khi va chạm với chiếc xe con đi cùng chiều trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiếc xe khách 29 chỗ húc tung dải phân cách, lao xuống ao sâu. Trong 4 người bị thương nặng phải đi cấp cứu, 1 nạn nhân là nam giới đã tử vong.
Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 phút chiều ngày 6-9, tại đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn qua huyện Thanh Trì (Hà Nội). 

Chiếc xe khách 29 chỗ ngồi biển kiểm soát 18N - 5472 chạy tuyến Mỹ Đình - Nam Định, do lái xe là Vũ Minh Chính (SN 1982, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) điều khiển đang lưu thông trên đường cao tốc theo hướng từ Hà Nội đi Hà Nam đã xảy ra va chạm với một chiếc xe con đi cùng chiều. 
Hà Nội: Xe 29 chỗ lao xuống ao, 1 người tử nạn - ảnh 1

Hậu quả, chiếc xe khách mất lái, hất tung dải phân cách đường, lao thẳng xuống ao cạnh đó. Do va đập mạnh vào dải phân cách nên hệ thống cửa kính trên xe đã bị vỡ toang. 

Hàng chục hành khách trên xe đã bị một phen hoảng loạn, chui qua cửa kính vỡ thoát ra ngoài, nhiều người bị thương nặng. Các nạn nhân này ngay sau đó được chuyển đến bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cấp cứu. 

Vụ tai nạn đã khiến giao thông trên tuyến đường cao tốc này lâm vào tình trạng ùn tắc. Lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) đã có mặt phân luồng, phối hợp điều tra giải quyết vụ tai nạn. 

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc xe khách lật nghiêng dưới ao, phải huy động xe cẩu kéo hạng nặng trục vớt chiếc xe khách trên lên đường, cứu giúp người bị nạn. 

Trung tá Đỗ Mạnh Ninh, Đội trưởng Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP Hà Nội, cho biết: Theo thông tin ban đầu nhà xe cung cấp, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn trên xe có khoảng 26 người, trong đó có một cháu nhỏ. Những hành khách này sau khi thoát khỏi chiếc xe đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Do đó, bản thân nhà xe cũng không nắm được chính xác số hành khách thoát ra được khỏi xe. 

Đội CSGT số 8 và các đơn vị chức năng đã phải phối hợp với đội ngũ thợ lặn chuyên nghiệp tổ chức lặn, mò, tìm kiếm dưới đáy ao xem có thi thể nạn nhân nào không. 

Tới 19 giờ 30 phút cùng ngày 6-9, công tác trục vớt chiếc xe khách cũng như tìm kiếm các nạn nhân đã hoàn tất. Không có thi thể hành khách nào ở khu vực quanh chiếc xe khách bị rơi. 

Riêng trong 4 nạn nhân bị thương nặng phải đi cấp cứu, có 1 nạn nhân là nam giới khoảng ngoài 70 tuổi đã tử vong. 

Trung tá Đỗ Mạnh Ninh cũng cho biết: Chiếc xe con liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên mang biển kiểm soát 29A-769.58 do Nguyễn Thế Phùng (SN 1979, ở Hạ Hồi, Thường Tín, Hà Nội) điều khiển. Sau khi xảy ra va chạm, chiếc xe trên đã rời đi khỏi hiện trường.

Hiện vụ tai nạn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì thụ lý điều tra, giải quyết.

Nguồn NLĐ

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !