Hà Nội: Vi phạm biển cấm vì xã “thấp cổ, bé họng”!?

Đó là quan điểm của một vị Phó chủ  tịch xã của TP.Hà Nội khi nói về tình trạng các phương tiện xe cơ giới ngang nghiên vi phạm biển cấm.

Để đảm bảo cho hành khách qua sông, ngoài quy định “mọi hành khách, thuyền viên, người lái phương tiện trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông phải mặc áo phao hoặc cầm (đeo) dụng cụ nổi cá nhân trong suốt hành trình của phương tiện từ lúc rời bến đến khi cập bến an toàn” (Thông tư số 15/TT-BGTVT ngày 10/5/2012 của Bộ Giao thông Vận tải), ngành Giao thông Vận tải còn cắm biển cấm các phương tiện xe cơ giới từ xe ô tô con trở lên tại các bến đò ngang sông. Tuy nhiên, hiệu lực của các biển cấm thì dường như … “vô giá trị”.

Hà Nội: Vi phạm biển cấm vì xã “thấp cổ, bé họng”!? - ảnh 1
Thay vì phát áo phao, dụng cụ nổi cho hành khách qua sông...

Hà Nội: Vi phạm biển cấm vì xã “thấp cổ, bé họng”!? - ảnh 2
...thì chúng lại được giấu dưới gầm giường của con đò

Có mặt tại một số bến đò ngang sông Hồng có lưu lượng người qua sông lớn, đoạn chảy qua địa bàn Hà Nội, như: vườn Chuối (xã Hồng Thái, Phú Xuyên), Văn Nhân (xã Văn Nhân, huyện Phú Xuyên), … PV Infonet không khỏi ngạc nhiên  khi thấy tại đây, mặc dù có biển cấm, biển báo cấm các phương tiện là ô tô từ 4 chỗ chở lên lên, xuống đò, phà nhưng ô tô vẫn điềm nhiên lên, xuống phà.

Hà Nội: Vi phạm biển cấm vì xã “thấp cổ, bé họng”!? - ảnh 3

Hà Nội: Vi phạm biển cấm vì xã “thấp cổ, bé họng”!? - ảnh 4
Bất chấp biển  cấm, các loại ô tô vẫn lên xuống phà một cách ... bình thường

Nghiêm trọng hơn, trong khi tải trọng cho phép các phà lớn của các bến đò này là “40 người – 20 tấn” thì nhiều chuyến chúng lại “cõng” những chiếc ô tô tải chở cả chục vạn gạch với trọng lượng gấp nhiều lần con số cho phép.

Hà Nội: Vi phạm biển cấm vì xã “thấp cổ, bé họng”!? - ảnh 5
Tải trọng cho phép là 40 người - 20 tấn

Hà Nội: Vi phạm biển cấm vì xã “thấp cổ, bé họng”!? - ảnh 6
nhưng chỉ cần một chiếc xe tải chở cả chục vạn gạch thì có lẽ đã vượt con số trên, chưa tính số người và phương tiện khác

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng các phương tiện ô tô ngang nhiên vi phạm biển cấm tại bến đò Văn Nhân, ông Vũ Văn Hoàng – Phó chủ tịch UBND xã Văn Nhân nói: “Công an huyện cũng kiểm tra liên tục,  các ngành chức năng thành phố cũng kiểm tra liên tục. Cái việc đó chúng tôi cũng chịu, xã “thấp cổ, bé họng””.

Như vậy, theo quan điểm của ông Phó chủ tịch xã Văn Nhân thì việc xử lý các phương tiện ô tô lên, xuống tại các bến đò, phà đang ở trong tình trạng thả nổi.

“Nếu không giải quyết được tình trạng người điều khiển ô tô ngang nhiên vi phạm biển cấm thì các cơ quan chức năng nên nhổ bỏ các biển cấm tại các bến đò ngang, tránh tình trạng người dân “nhờn luật””, anh Nguyễn Chiến – một hành khác của bến đò Văn Nhân bày tỏ quan điểm.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Đang cập nhật dữ liệu !