Hà Nội: Phát gạo miễn phí, ai cần sẽ đưa tới tận nhà

Xuất phát từ mong muốn giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn theo đúng nghĩa từ thiện, một nhóm thiên nguyện ở quận Hà Đông (Hà Nội) đã tổ chức phát gạo miễn phí và đưa gạo đến tận nơi cho người nghèo, người neo đơn không thể đi lại.

Hưởng ứng việc phát gạo từ thiện cho người nghèo, một doanh nghiệp kinh doanh nhỏ trên địa bàn quận Hà Đông đã tổ chức phát gạo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại địa chỉ 45 Quang Trung (Hà Đông, Hà Nội).

Điều đặc biệt ở đây, khác với cách làm ở các điểm phát gạo miễn phí ở các nơi, ngoài việc phát gạo tại chỗ cho người nghèo, người khó khăn đến nhận, những người trong nhóm tình nguyện phát gạo này còn đi đến tận nơi, tận các gia đình khó khăn cần gạo từ thiện để phát. Chỉ cần nhận cuộc điện thoại từ người khó khăn thông báo tình hình lý do không thể đi đến lấy gạo miễn phí, nhóm sẽ cử người đưa gạo tận tay cho các hoàn cảnh đó.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa nhận gạo từ thiện tại nhà, sau khi gọi điện thoại tới nhóm thiện nguyện.

Cô Nguyễn Thị Nghĩa (50 tuổi, trú tại xóm An Lạc, thôn Đoàn Viên, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội) là một bệnh nhân ung thư vú giai đoạn 3. Bồi hồi cầm suất gạo từ thiện vừa được các bạn trẻ đưa đến sau quãng đường gần 20km, cô Nghĩa xúc động nói: "Một phần tôi bị ung thư, trong thời gian đang có dịch bệnh nên không thể ra đường được, một phần cũng do đường khá xa nên rất khó có thể đi đến tận nơi nhận gạo. Số gạo này sẽ đủ cho gia đình tôi ăn trong 2 ngày tới".

Được người quen cho biết có địa điểm từ thiện phát gạo miễn phí hỗ trợ người khó khăn đưa gạo tới tận nhà nên cô Nghĩa đã gọi điện theo thông báo của nhóm để nhờ hỗ trợ và rất vui khi được nhận gạo ngay tại nhà mình.

Theo lời kể của cô Nghĩa, khi biết được được hoạt động thiện nguyện của nhóm, cô đã nhờ phát thêm các suất gạo cho nhiều hoàn cảnh khó khăn khác ở nơi cô sinh sống như cô Huệ (bị bệnh tim), cô Tuyết (có chồng bị suy thận giai đoạn cuối), cụ Kìm (76 tuổi, sống 1 mình), cụ Hợi (78 tuổi)... Tất cả những người này đều có hoàn cảnh đặc biệt sinh sống ở xã Cao Viên và đã được nhận gạo miễn phí.

Cô nguyễn Thị Huệ - 60 tuổi.

Cô Nguyễn Thị Tuyết.

 

CụNguyễn Thị Kìm – 76 tuổi.

 
Cụ Vũ văn Hợi - 78 tuổi.

Chương trình phát gạo miễn phí, hỗ trợ đưa gạo tới tận nhà cho những người gặp khó khăn trong việc di chuyển được triển khai từ ngày 16/4 tới ngày 18/4 tại số 45 Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội. Ghi nhận của PV vào ngày 16/4 và 17/4, có rất nhiều người dân đã tập trung xếp hàng ở đây để nhận gạo, mỗi người nhận 1 suất hỗ trợ là 3kg.

Bên cạnh đó, không chỉ đưa gạo tới tận nhà cho gia đình cô Nghĩa, trong ngày hôm qua và sáng nay, nhóm còn có gửi gạo tới nhiều hoàn cảnh người già, ốm đau, neo đơn ở các nơi khác khi nhận được điện thoại xin hỗ trợ.

Mọi người đều đứng thành một hàng trên vỉa hè, đứng giãn cách theo quy định.

Mọi người được sát khuẩn tay trước khi nhận.

Mọi người được sát khuẩn tay trước khi nhận.

Nhiều người dân mang cả cháu nhỏ đến xếp hàng nhận gạo từ thiện.

Hồ hởi phát gạo cùng mọi người, vừa nghỉ tay, chị Vũ Thị Hồng Vân (là người thuộc nhóm từ thiện) cho biết: “Biết dịch bệnh kéo dài sẽ có rất nhiều người mất công ăn việc làm, dẫn đến không có thu nhập trong thời gian này, nên chúng tôi đã tổ chức phát gạo miễn phí cho người gặp khó khăn. Ngoài ra, đối với những người không thể đi đến để nhận gạo, khi họ gọi điện chúng tôi sẽ mang đến tận nơi. Chúng tôi mong muốn chia sẻ, giúp đỡ họ bớt đi một phần khó khăn  trong những thời điểm công việc bị ảnh hưởng vì dịch bệnh thế này”.

"Lúc đầu chúng tôi chỉ dự định phát 1 tấn gạo, nhưng sau ngày đầu tiên đã có rất đông người dân đến nhận gạo nên đã tăng thêm 1 tấn nữa là 2 tấn gạo. Đến hôm nay, có thêm các một số người khác muốn chung tay hỗ trợ nên số gạo được phát đã là gần 3 tấn".

Một cuộc gọi không thể đến lấy gạo được là chị Vân lại lên đường đưa gạo đến tận nơi cho người khó khăn.

Quang Hùng

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Loạt dự án giao thông trọng điểm 'treo' hàng thập kỷ ở TP.HCM sẽ sớm hồi sinh?

Loạt dự án khơi thông các cửa ngõ ở TP.HCM bị treo hàng thập kỷ sẽ sớm triển khai nhờ cơ chế đầu tư theo hình thức BOT, thông qua 'đòn bẩy' Nghị quyết 98.

Ước mơ 3 đời của gia đình sống trong 'căn nhà' hơn 10m2 trên sông Lam

Hàng chục năm qua, nhiều hộ dân chài lưới ven bờ sông Lam phải sống lênh đênh nay đây mai đó. Ngôi nhà của họ là những chiếc thuyền cũ rộng chừng chục mét vuông.

Khán giả 'xoắn não' vì màn kết hợp mới của Hồng Diễm và Phương Oanh, Thu Quỳnh

Trong phim 'VFC ngoại truyện' sắp phát sóng, khán giả 'xoắn não' vì các nhân vật trong 'Quỳnh búp bê', 'Hương vị tình thân', 'Trạm cứu hộ trái tim' với Hồng Diễm, Phương Oanh, Thu Quỳnh cùng xuất hiện.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

Chuyện thoát 'cơn bĩ cực' nhờ được vay 100 triệu đồng của người bán rau

Chị bán rau ở chợ Văn Thánh (TP.HCM) chia sẻ, dù hợp đồng vay 100 triệu là 10 năm, nhưng sau 3-4 tháng đầu tư có thu nhập, chị sẽ cố gắng trả nợ trong 5 năm và xin ra khỏi hộ nghèo, nhường suất cho những người không may mắn khác.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Nữ DJ miền Tây mặc áo dài chơi nhạc gây sốt, kể góc khuất "sống về đêm"

DJ Tina Thảo thường được chú ý bởi hình ảnh mặc áo dài, áo bà ba trong những buổi diễn sôi động. Cô gái gốc Cà Mau cho biết đây là cách cô tạo dấu ấn riêng, bất chấp những tranh cãi.

Câu nói xót xa của cô gái sau hành trình thoát khỏi kẻ buôn người

Hầu hết các nạn nhân của mua bán người, sau khi được giải cứu, đều khá ổn về mặt tâm lý trong vòng 1-3 tháng đầu. Nhưng sau khoảng thời gian này, một số vấn đề ở họ bắt đầu nảy sinh.

Đang cập nhật dữ liệu !