Hà Nội: Pháo đài Xuân Tảo sau 5 năm bàn giao vẫn chưa có gì để... trưng bày

Pháo đài Xuân Tảo là di tích cách mạng, được đầu tư xây dựng và hoàn thành từ đầu năm 2015. Mục đích của công trình này là trưng bày hiện vật và để người dân vào thăm quan. Nhưng đến nay, pháo đài này vẫn chưa được mở cửa.

Dự án cải tạo di tích lịch sử pháo đài Xuân Tảo chính thức khởi công ngày 19/11/2012 và hoàn thành vào ngày 20/8/2014. Đây là dự án do UBND xã Xuân Đỉnh (nay được tách thành UBND phường Xuân Đỉnh và UBND phường Xuân Tảo), quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Đến năm 2015, UBND phường Xuân Đỉnh đã tiến hành bàn giao cho UBND phường Xuân Tảo tiếp nhận, quản lý, vận hành. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh, từ đó đến nay, khu di tích pháo đài Xuân Tảo vẫn luôn trong tình trạng “cửa đóng, then cài” chưa được mở cửa để người dân có thể vào tham quan.

Sau 5 năm công trình được bàn giao, mọi thứ đã không còn được nguyên vẹn. Rất nhiều hạng mục xây dựng của dự án pháo đài Xuân Tảo đã nhanh chóng bị xuống cấp nghiêm trọng.

Ví dụ khẩu pháo được làm bằng đồng nguyên khối sơn xanh (trong hình), nhưng sau một thời gian đã có biểu hiện nứt vỡ nhiều chỗ, bong tróc nhiều mảng, lộ màu đồng bên trong.

Những mảng sơn xanh đã bong tróc dần theo thời gian.

Tính đến nay đã được 5 năm sau khi công trình hoàn thành và bàn giao lại phường Xuân Tảo tạm thời quản lý, nhưng công trình này đến thời điểm bây giờ vẫn chưa phát huy được hết giá trị của nó.

Tại các vị trí xung quanh khẩu pháo này, nhiều điểm đã hen rỉ...

...xuống cấp.

Nhà trưng bày các hiện vật liên quan đến di tích pháo đài Xuân Tảo còn không có gì để... trưng bày.

Theo ông Quách Anh Tuấn - Phó CT phường Xuân Tảo: UBND phường Xuân Tảo đang xây dựng đề án, sưu tầm các hiện vật nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị của công trình...

“Tuy nhiên việc này đang gặp nhiều khó khăn”, ông Tuấn nói. Được biết, trong nhà trưng bày hiện chỉ có 1 vài bức tranh do các cựu chiến binh tặng lại phường.

UBND phường Xuân Tảo cũng đã có tờ trình báo cáo lên UBND quận từ tháng 10/2018 và phía UBND quận cũng đã chuyển qua các phòng chuyên môn để kiểm tra. Nhưng đã hơn 1 năm, quận Bắc Từ Liêm vẫn chưa tìm ra được hướng giải quyết...

Quang Hùng
Từ khóa: Xuân Tảo Pháo Đài Bắc Từ Liêm Hà Nội

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !