Hà Nội: Phá dỡ đình làng, lấy gỗ sưa đem bán 10 triệu/1kg

Vào tối ngày 2/3, người dân thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng (Hoài Đức- Hà Nội) phát hiện một phần mái đình làng mình bị phá dỡ. Trong đó có 4 thanh gỗ sưa quý bỗng nhiên mất tích.
Hà Nội: Phá dỡ đình làng, lấy gỗ sưa đem bán 10 triệu/1kg - ảnh 1

Đình làng thôn Cựu Quán, xã Đức Thượng (Hoài Đức- Hà Nội) bị tháo dỡ để lấy 4 khúc gỗ sưa quý đem bán. Ảnh Văn Việt

Theo phản ánh của người dân nơi đây, sự việc xảy ra vào tối ngày 2/3. Khi thấy mái đình của làng mình bị tự ý tháo dỡ để mang gỗ quý đem bán, dân làng thôn Cựu Quán đã tụ họp lại với nhau kéo về đình làng tỏ rõ sự bức xúc phản đối dữ dội về việc làm trên.

Hà Nội: Phá dỡ đình làng, lấy gỗ sưa đem bán 10 triệu/1kg - ảnh 2

Người dân thôn Cựu Quán kéo nhau ra đình làng phản đối việc 4 khúc gỗ sưa bị bán. Ảnh: Văn Việt

Ông Nguyễn Đình Bảo, người dân thôn Cựu Quán cho biết: Khi đình làng đang bị tháo dỡ, tôi được hàng xóm báo tin ra gấp. Khi ra đến nơi tôi thấy nhóm người trong Ban khánh tiết đang cân kéo gỗ sưa để bán. Tôi ngăn không cho bán vì chưa được sự nhất trí của các cụ và người dân trong làng thì ngay lập tức ông Chắt (Trưởng ban) đưa tờ biên bản bán gỗ sưa đọc cho tôi nghe”.

Theo ông Bảo, trong biên bản ông Chắt (Trưởng ban) tháo dỡ đọc cho người dân thì tổng số 4 thanh gỗ sưa có trọng lượng là 127,5kg của đình làng được bán với giá 10 triệu đồng/kg. Sau khi thực hiện xong việc mua bán, số gỗ sưa này được một ô tô chở đi.

Trao đổi với PV báo điện tử Infonet về sự việc trên, ông Trần Trung Dũng, Chủ tịch xã Đức Thượng cho biết: “Sự việc xảy ra vào 18h ngày 2/3, có một nhóm bộ phận trong Ban khánh tiết đã thống nhất với nhau dỡ mái đình bán gỗ sưa, mục đích để tu sửa đình nhưng chưa được sự đồng ý của người dân”.

Hiện 4 thanh gỗ sưa trong đình Cự Quán đang được công an xã Đức Thượng điều tra truy tìm và làm rõ. Ông Trần Văn Thảo, Trưởng công an xã Đức Thượng cho biết.

Quỳnh Anh

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.