Người dân cứ mở cửa ra là gặp mộ, thậm chí có nhiều mộ nằm áp sát ngay chân móng nhà dân. Những hôm có trời mưa, nước từ khu nghĩa trang chảy lênh láng khắp cả tổ dân phố...
Đó là thực trạng đã tồn tại trong suốt nhiều năm qua tại khu nghĩa địa phường Quan Hoa, Cấu Giấy, Hà Nội. Ở đây lâu nay gần như không có sự phân biệt giữa thế giới của người sống và người chết. Người già và trẻ nhỏ khi mới sinh ra đã quen với chuyện sống chung với mồ mả.
Chị Nguyễn Thị Tâm, có ngôi nhà 5 tầng xây bên cạnh khu nghĩa trang cho biết: “Khu nghĩa trang trước kia là đất hoang của làng Quan Hoa, nhưng do quá trình đô thị hóa, người dân xây nhà ngày càng bao quanh cả khu nghĩa địa”.
Theo như quy chuẩn chung trong quy hoạch đô thị, thì khoảng cách từ nghĩa trang đến khu dân cư gần nhất tối thiểu phải là 1,5 km. Nhưng vì nhu cầu cuộc sống nên dường như cái quy chuẩn đó chẳng có ý nghĩa gì đối với người dân sống ở nơi đây.
Người trong làng thấy chuyện xây nhà sống cạnh nghĩa trang là bình thường, bởi hầu như gia đình nào cũng có người đã khuất "an nghỉ" tại đó, ở càng gần nghĩa trang bao nhiêu thì càng tiện cho việc trông nom “hương khói” được chu đáo đến đó. Còn những người mới chuyển đến thì cũng buộc phải làm quen dần với cảnh ở lẫn lộn với thế giới của người âm.
Nghĩa trang nằm ngay trong khu dân cư, là điều hết sức ngạc nhiên đối với những người đến đây lần đầu
Nghĩa trang nằm ngay giữa khu dân cư của người sống
Phơi quần áo ngay trong nghĩa trang
Từ lâu, người già và trẻ nhỏ nơi đây đã quen với chuyện sống chung cùng mồ mả
Đối với những người dân ở đây thì chuyện nhà sống cạnh nghĩa trang là hết sức bình thường. Và họ không muốn di chuyển đi đâu. Bởi họ cho rẳng, mộ của cha ông để đó cho gần con, gần cháu, dể bề trông nom hương khói.
Sinh hoạt bên cạnh mộ
Cửa nhà đối nằm đối diện khu nghĩa trang. Những đứa trẻ mới sinh ra tại đây đã phải dần làm quen và thích nghi với cảnh sống chung bên cạnh khu nghĩa trang
Hương khói thắp ở khu mộ bay xung quanh cả xóm
Cuộc sống thường nhật của người dân diễn ra xung quanh khu mộ của làng
Nhiều phần mộ nằm áp lưng vào cả chân móng nhà dân
Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.
Ngày 17/11, sự kiện giới thiệu dự án Sun Urban City với chủ đề “Sắc màu miền di sản” diễn ra tại Hà Nội thu hút hơn 700 nhà đầu tư và chuyên viên kinh doanh BĐS miền Bắc.
Với những ai có tình yêu với mùa thu Hà Nội thì không thể không nhớ đến cốm làng Vòng - một món ăn, đặc sản nổi tiếng của Hà Nội, nhất là với khách du lịch nước ngoài.
Với hơn 11.000 vỏ hộp sữa đổi trong 2 ngày hội Việt Nam Xanh, khách hàng nhận lại gần 600 phần quà xanh, 200 chậu cây và 30 vé đi tham quan trang trại được Vinamilk trao tặng.
Cán bộ, công chức không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm, đóng BHXH đủ 15 năm trở lên, nếu tự nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu và được hưởng nhiều trợ cấp khác.
Sổ tiết kiệm 310 triệu đồng, bộ cốc thương hiệu, ô cầm tay, áo mưa, hàng trăm ngàn voucher giảm giá cùng những lời cảm ơn dễ thương, thú vị là những hoạt động đặc biệt tri ân khách hàng của SHB nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập.
Phía tây Hà Nội với vị thế trung tâm kinh tế - hành chính mới luôn giữ vị trí “quán quân” về nguồn cung và giao dịch trên thị trường bất động sản. Những năm gần đây, “cán cân” thị trường lại nghiêng về phía đông thành phố.