Trước ý kiến về việc nhiều hộ dân khó khăn sau khi bị phá bậc tam cấp lấn chiếm vỉa hè ở đường Xã Đàn, Chủ tịch UBND phường Nam Đồng - ông Ngô Tiến Ngọc cho rằng người dân phải tự chủ động sửa nhà, đất của mọi người đến đâu thì sử dụng đến đó.
Vừa qua, các phường, quận trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân trong chiến dịch "đòi lại vỉa hè" cho người đi bộ.
Sau khi tiến hành kẻ vạch vôi quy định phạm vi để phương tiện cá nhân, lực lượng chức năng tiếp tục cưỡng chế những hạng mục lấn chiếm vỉa hè trong đó đặc biệt tập trung vào các bậc tam cấp, đường dẫn xe máy vào nhà.
Do đa phần các gia đình đã tận dụng vỉa hè để làm bậc tam cấp nên trước quyết tâm này của chính quyền, rất nhiều gia đình gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, đặc biệt với các nhà có cốt nhà cao hơn mặt đường. Theo ghi nhận của phóng viên Infonet, trên phố Xã Đàn (Đống Đa, Hà Nội) có những nhà cao hơn mặt đường tới 1 mét.
Tuy nhiên, việc làm này vẫn được sự ủng hộ của nhiều người dân. Nhiều ý kiến cho rằng, đã là vi phạm thì phải xử lý. Các hộ dân có thể xây bậc tam cấp lùi vào đúng diện tích sử dụng của mình.
Trong những ngày cuối tuần, một số cửa hàng trên phố Xã Đàn đã chủ động sửa chữa, làm lại lối lên nhà.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên Infonet, nhiều gia đình đã chọn giải pháp làm bậc tam cấp lùi hẳn vào trong nhà, đây là phương án đang được nhiều hộ kinh doanh áp dụng.
Tuy nhiên, không ít nhà đã bị ảnh hưởng tới nhiều hạng mục khác khi làm lùi bậc tam cấp vào trong nhà. (Trong ảnh: Để làm lùi bậc tam cấp vào bên trong, căn nhà trên phố Xã Đàn này phải làm lại cả hệthống cửa điện).
Trên phố Xã Đàn, nhiều cây rút tiền ATM ở rất cao và không có chỗ đứng, nhiều người phải đứng trong tư thế rất chênh vênh hoặc phải xếp bao cát lên để đứng rút tiền trong khi các ngân hàng chưa có phương án xử lý
Một căn nhà đang được sửa chữa để phù hợp với sinh hoạt hàng ngày.
Liên quan đến việc xử lý các bất cập do giải phóng vỉa hè, phóng viên Infonet đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Tiến Ngọc - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (Đống Đa, Hà Nội). Ông Ngọc cho biết: "Thực hiện chủ trương của Thành phố về việc trả lại vỉa hè cho người đi bộ, UBND phường Nam Đồng đã có thông báo và tuyên truyền thường xuyên tới các hộ có hạng mục vi phạm vỉa hè. Hầu hết các hộ đều chủ động tự phá dỡ, còn một số hộ không tự giác đã bị cưỡng chế". Ông Ngọc cũng cho biết thêm trong những ngày vừa qua, Tổ liên ngành quận Đống Đa đã hỗ trợ phường Nam Đồng phá dỡ 86 hạng mục, 66 biển quảng cáo sai quy định về cơ bản đã không còn hạng mục vi phạm vỉa hè.
Khi được hỏi về các bất cập sau khi giải phóng vỉa hè dẫn đến nhiều ngôi nhà có nền nhà cao hơn mặt đường tới 1 mét, ông Ngọc cho biết, nguyên nhân là do lúc làm đường các hộ này không nắm được cốt đường nên đã xây cao hơn. Ông Ngọc chia sẻ thêm, trong thời gian tới sẽ tiếp tục có biện pháp xử lý, tuyên truyền và nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm quy định, không tái lấn chiếm vỉa hè. "Với các hộ có nền nhà cao hơn mặt đường phải tự chủ động sửa nhà để phù hợp với sinh hoạt hàng ngày, đất của mọi người đến đâu thì được sử dụng đến đó, không được lấn chiếm vỉa hè của người đi bộ" - ông Ngọc khẳng định.
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.