Hà Nội đang trải qua đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa, tiết trời lạnh sâu vào sáng sớm khi nhiệt độ ngoài trời chỉ dao động từ 17-22 khiến người dân khi ra đường trong những ngày này đã cảm nhận rõ cái rét thực sự của mùa đông.
Bắt đầu từ ngày 19/11, đợt không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng khắp các tỉnh Bắc Bộ và đang tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Bộ. Dù về trưa trời có ấm lên do đón nắng nhưng khu vực Hà Nội nhiệt độ buổi sáng xuống khá thấp, chỉ khoảng 17 – 22 độ khiến nhiều người ra đường đều phải mặc áo ấm và cảm nhận rõ... mùa đông đã về.
Tại khu vực Bờ Hồ, mấy ngày qua khi tiết trời bắt đầu chuyển lạnh, người tập thể dục buổi sáng ít hơn thường ngày.
Người dân khi ra ngoài vào buổi sáng đã phải khoác áo ấm, đeo khẩu trang để tránh gió lạnh và sương muối.
Những người cao tuổi với những chiếc áo ấm, khăn tất đầy đủ ngồi tán chuyện cùng nhau bên hàng ghế ở Bờ Hồ.
Đối với trẻ nhỏ, nhiều bậc phụ huynh cũng đã có mặc kín cho các cháu với mũ áo kín người khi ra đường những ngày này.
Nhưng với những du khách phương Tây, cái rét này không là gì so với họ dù thời tiết đang chuyển mùa rõ rệt ở Việt Nam.
Tại các quán nước vỉa hè, trà nóng đã được thay cho những cốc trà đá.
Tại khu vực cầu Long Biên, gió trên cầu thổi khá mạnh vào buổi sớm khiến nhiều người phải mặc kín cổ, áo dày để bớt lạnh.
Các món "khoái khẩu" nhâm nhin khi gió mùa về như ngô luộc, khoai nướng đã bắt đầu được bày bán. Trong khi chủ hàng cũng phải chui vào một góc tránh gió và rét những khi không có khách hỏi mua.
Quang Hùng
Từ khóa: Không Khí Lạnh Rét Đậm Rét Nhiệt Độ Mùa Đông
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.