Trong khi các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là xe mô tô, không thể đi qua các đoạn đường này thì xuất hiện nhiều dịch vụ đưa qua điểm ngập, lau bu-gi... kiếm bộn tiền.
Ghi nhận của PV Infonet sáng nay (9/8), tại được trước cửa khu đô thị mới Xa La, nước ngập dâng cao tới ngang bụng khiến các phương tiện ô tô, xe máy không thể lưu thông.
Nước ngập hết bánh xe, xe máy đi ngược chiều hứng trọn "bọt sóng" từ ô tô
Muốn "vượt" đường ngập để tới công sở hoặc về nhà người dân sống tại Đường 70 và KĐT mới Xa La (Hà Đông) chỉ còn nước thuê xe kéo, xe cải tiến, xe công nông chở. Nhờ đó mà dịch vụ chở người qua vùng nước ngập, lụt kiếm bội tiền, với giá 50.000 -70.000 đồng/lượt/người và xe.
Anh Thường – một người chở xe kéo tại đây cho biết, ngày thường anh chở vật liệu xây dựng khu vực này, nhưng từ sáng trời mưa to nên anh cùng một vài người đưa xe ra làm dịch vụ chở người qua vùng ngập sâu. “Tranh thủ vài ba ngày nước ngập để kiếm thêm thu nhập”- anh Thường cười nói.
Muốn về nhà người dân khu vực này phải thuê xe kéo với giá 50.000 -70.000 đồng/lượt/người và xe
Cán bộ của Công ty CP CTGT số 2 đang túc trực phân luồng xe tại đây cho biết, kể từ năm 2008 tới nay đây là lần thứ 2 đoạn Đường 70 này bị ngập úng nặng tới vậy.
Quãng đường bị ngập kéo dài khoảng 100m, nhưng chỗ ngập sâu nhất tới 1m. Người dân sống ven khu vực này và KĐT mới Xa La muốn về nhà chỉ còn cách “nhờ cậy” xe kéo, xe cải tiến, xe công nông… với giá 20.000 đồng/lượt/người và 50.000 -70.000 đồng/lượt/người và xe; hoặc có thể chờ xe cứu hộ miễn phí của lực lượng thanh tra giao thông túc trực tại cổng KĐT mới Xa La.
Lực lượng CSGT phân luồng, đặt biển cảnh báo ngay trước đoạn đường bị ngập để cảnh báo người dân không nên đi vào đường này. “Hiện tại do nước sông Nhuệ đang dâng cao nên việc thoát nước tại đoạn đường này vô cùng khó khăn, phải mất 3-4 hôm nữa nước mới có thể rút hết” – đại diện CSGT cho hay. Dưới đây là một vài hình ảnh PV Infonet ghi nhận tại khu vực ngập sâu này:
Hai bố con cố vượt qua đoạn nước sâu để về nhà
Đưa xe lên ô tô chở miễn phí qua vùng nước lụt tại KĐT Xa La
Về nhà bằng xe kéo
Cán bộ công ty thoát nước bất lực nhìn người, xe chen nhau qua dòng nước lụt
Cảnh xe vào, ra hỗn loạn trước cổng KĐT Xa La
Cố đạp xe về nhà trong dòng nước ngập lụt nặng tới hết bánh xe
Nước ngập tới ngang gối đôi bạn vẫn vui vẻ dắt tay nhau
Bé cũng giúp mẹ tát nước tràn vào nhà
Lực lượng cảnh sát, thanh tra giao thông phân luồng và trợ giúp người dân trước cổng KĐT Xa La
Đường 70 biến thành ... sông ít nhất trong 2-3 ngày tới
Ô tô tải, xe cẩu, xe cứu hộ, sơ mi rơ moóc, xe kéo tay ... tấp nập tham gia chuyển người, xe mô tô qua điểm ngập sâu với giá 50.000 - 100.000 đồng
Không mất tiền thì bị chết máy
...ướt đồ
Và vẫn phải mất 30.000 - 50.000 đồng cho việc lau bu-gi
Xe của ngành giao thông đô thị được huy động để đưa người qua điểm ngập
BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.