Hà Nội: Kỳ lạ con đường có hàng loạt cây chết khô

Hàng ngày, tuyến đường Lý Sơn có rất nhiều người qua lại. Tuy nhiên, hàng cây dọc 2 bên đường đã chết khô hàng loạt, thường xuyên rơi gãy xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Thời gian gần đây, nhiều người phản ánh về tình trạng hàng cây trên đường Lý Sơn (quận Long Biên, Hà Nội) bị chết hàng loạt mà không có người đến xử lý.

Đây là tuyến đường huyết mạch nối Quốc lộ 5 lên cầu Đông Trù, kết nối tới Sân bay quốc tế Nội Bài và đi các tỉnh Tây Bắc, chính vì vậy, hàng ngày có rất nhiều phương tiện di chuyển qua đây.

Theo phản ánh của người dân sống gần đây, số cây chết khô ngày càng nhiều, vỏ cây bong tróc rơi xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho người qua lại, nhất là mỗi khi có mưa, gió lớn.

Ghi nhận của phóng viên Infonet tại tuyến đường này thì cây chết khô rải rác rất nhiều, đặc biệt tại một đoạn đường có tới hơn chục cây đã chết khô.

Những cây này chỉ được cắt gọn cành chứ không được đánh chuyển hay thay thế. Bác Lan, bán hàng trên đường Lý Sơn cho biết, những cây khô đó đã chết từ nhiều tháng nay mà không thấy công nhân đến xử lý.

Trao đổi với phóng viên Infonet, đại diện Phòng Quản lý Đô thị quận Long Biên cho biết, tuyến đường Lý Sơn đã được Thành phố giao cho Sở Xây dựng quản lý trực tiếp về các hạng mục như đèn chiếu sáng, cây xanh... UBND quận Long Biên có trách nhiệm phối hợp theo dõi.

Vị này cũng cho biết thêm, trước tình trạng cây xanh chết hàng loạt,ngày 14/4/2017 UBND quận Long Biên đã có công văn đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội chỉnh trang các hạng mục hạ tầng kỹ thuật theo phân cấp trên tuyến đường Lý Sơn.

Theo đó, UBND quận Long Biên đề nghị Sở Xây dựng chỉ đạo trồng thay thế các cây chết, cắt tỉa, gia cố, chống đỡ cây xanh. Đồng thời phối hợp với UBND quận Long Biên cải tạo, sửa chữa bó gốc cây, vỉa hè... để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão 2017.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, hàng cây trên đường Lý Sơn vẫn chưa được thay thế, chăm sóc.Được biết, trước đó, vào tháng 7/2016, đơn vị thi công tuyến đường này là Ban Quản lý Dự án hạ tầng Tả Ngạn (cũ) đã trồng, thay thế, duy tu duy trì dải xanh, tuy nhiên các cây xanh chết vẫn chưa được thay thế suốt từ thời điểm đó đến nay.

Hoàng Nam

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !