Hà Nội: Hãi hùng nhà chung cư nứt toác, dân "sống liều" mặc nguy hiểm

Giữa không gian đô thị hiện đại như ngày nay, vẫn còn tồn tại nhiều khu chung cư cũ kỹ và đang xuống cấp trầm trọng. Nhà A7 khu tập thể Tân Mai (quận Hoàng Mai) là một ví dụ.

Nhà A7 khu tập thể Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội được xây dựng từ năm 1984, gồm có 5 tầng và đây cũng là nơi sinh sống của 50 hộ dân trên địa bàn.

Qua nhiều năm, khu nhà tập thể bị xuống cấp nghiêm trọng, đặc biệt là lối cầu thang từ tầng 1 lên đến tầng 5 có hiện tượng nứt, khu vực cầu thang nhiều điểm không còn khớp nối với tường, nguy hiểm hơn là độ nghiêng của tòa nhà đang ngày càng lớn…

Cầu thang nhiều điểm không còn khớp nối với tường

Năm 2010, Xí nghiệp quản lý và phát triển nhà số 4 đã cho dựng giàn giáo thép chống đỡ xung quanh các bờ tường của khu tập thể. Tuy nhiên, điều này chỉ tạm thời trấn an được phần nào tinh thần người dân bởi các mảng trần bê tông, tường khối nghiêng ngả vẫn chưa được gia cố lại một cách chắc chắn.

Mảng tường khối nứt toác rộng,

bong tróc từng mảng lớn,

Mặc dù người dân ở đây đã báo cáo với chính quyền địa phương gần chục năm nay nhưng việc thực thi dự án xây lại khu tập thể vẫn đang bị bỏ ngỏ.

trần bê tông rơi rụng cả vạt lớn

Bà Hoàng Thị Mai (73 tuổi) sống ở phòng 102, cho biết: "Nhà tôi nhiều năm nay bị nước thải ở tầng trên rò rỉ, ngấm xuống tường trần nhà bị mọc rêu. Gạch ốp tường bị độ nghiêng xé vỡ, trần nhà phải vá nhiều lần. Trong bếp thường xuyên bị cát từ trần nhà đổ xuống.

Nhiều người ở khu này vì quá sợ hãi nên đã chuyển đi còn chúng tôi không đủ điều kiện nên đành phải ở lại chịu cảnh sống thấp thỏm, lo âu".

Hệ thống nước thải ở tầng trên rò rỉ, ngấm xuống tường khiến trần nhà phía dưới bị mọc rêu

Thực trạng xuống cấp tại khu tập thể A7 đang đe dọa đến tính mạng của người dân sinh sống tại đây, nhiều hộ dân đã di dời khỏi đây. Những hộ dân còn lại vẫn lưu trú tại tập thể A7 thì luôn mong các cơ quan chức năng tại địa bàn Hà Nội đẩy nhanh tốc độ xử lý tình trạng của khu tập thể để người dân an tâm sinh sống.

Bích Ngọc

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

‘Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam’ khuấy động Sun Urban City

“Dệt sắc Tết - Gắn kết Hà Nam” như lời chào Xuân của chủ đầu tư Sun Group dành cho các đại lý phân phối, chuyên viên kinh doanh dự án Sun Urban City, đồng thời kích hoạt thị trường BĐS Hà Nam ngay những ngày đầu năm.

Địa điểm giải trí cảm giác mạnh cách Hà Nội 150km, giá vé chỉ 150.000 đồng

Nếu bạn đang tìm kiếm một địa điểm giải trí với những trò chơi cảm giác mạnh “cực đã” mà không quá xa Hà Nội, Công viên Rồng tại Sun World Ha Long chính là điểm đến lý tưởng, với giá vé đang áp dụng chỉ 150.000 đồng.

Đang cập nhật dữ liệu !