Hà Nội: Gửi xe máy bị “chém” 20 đến 40 nghìn đồng/lượt

Với giá vé trông xe chặt chém, ban ngày 20.000 ngàn đồng/lượt, ban đêm 40.000 đồng/lượt, đang diễn ra hàng ngày tại khu vực dưới vỉa hè quán cà phê Hàm Cá Mập (phường Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội) khiến nhiều người dân rất bức xúc kiểu làm ăn “chộp giật” này.

Infonet nhận được thông tin xung quanh vỉa hè quán cà phê, ăn nhanh tại tòa nhà "Hàm Cá Mập" phố Đinh Tiên Hoàng (phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), khách hàng “tố” dịch vụ trông xe với giá chặt chém vô tội vạ, trung bình từ 15 đến 20.000 đồng/lượt ban ngày, 40 – 50.000 đồng/ lượt/ban đêm.

Lần theo phản ánh của khách hàng,  PV Infonet trong vai khách hàng gửi xe tại tòa nhà này. Vừa dừng xe ven đường Đinh Tiên Hoàng đã thấy xuất hiện 2 -3 thanh niên từ trong vỉa hè lao ra hỏi: Đi đâu đấy, có gửi xe không? Đưa lên đây… Khi vừa dựng xe, nhân viên trông xe chừng gần 30 tuổi nói với tôi, em trông chỉ khoảng một tiếng thôi nhé! Loanh quanh khoảng 1 tiếng, PV quay lại lấy xe thì bị nhân viên giữ xe vỉa hè hét giá tới 20 ngàn đồng/lượt.

Hà Nội: Gửi xe máy bị “chém” 20 đến 40 nghìn đồng/lượt - ảnh 1
Người thanh niên trông giữ xe vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng này, khi PV gửi xe bị hét giá tới 20 ngàn đồng/lượt

PV thắc mắc sao đắt vậy? thì được nhân viên này giải thích, ở đây khách hàng đều chấp nhận gửi xe với giá như vậy, diện tích vỉa hè cũng có hạn… PV đành móc ví 20.000 đồng đưa trả mà không khỏi bức xúc, dù đã được thông tin trước.

Không chỉ PV bị “chém” mà rất nhiều khách hàng khác đến đây đều bị gửi xe với giá “chặt chém”, mà không biết kêu ai! Cùng cảnh ngộ bị chém như PV, vợ chồng anh Toản đưa con đi vui chơi tại khu vực Hàm Cá Mập, do chỉ nghĩ gửi xe ban ngày chỉ 3 – 5 ngàn, ban đêm cùng lắm là 10 ngàn đồng, nên cũng chẳng hỏi giá. Khi hai vợ chồng đi đưa con vui chơi, ăn uống xong ra về lấy xe, anh Toản giật mình khi nhân viên “hét” tới 20 ngàn đồng, trả tiền xong, vợ chồng anh Toản cũng không khỏi bực tức.

Hà Nội: Gửi xe máy bị “chém” 20 đến 40 nghìn đồng/lượt - ảnh 2
Nhiều xe khách hàng gửi ở khu vực này không hỏi giá trước bị chặt chém

Ông H, một  người chạy xe ôm gần khu vực Hàm Cá Mập cho biết: "Tôi ở đây nhiều năm chỉ chứng kiến mỗi bãi gửi xe ngay cạnh Hồ Gươm của TP giá vé chỉ từ 3.000 đến 5.000 đồng. Tuy nhiên, nhiều người vào Hàm Cá Mập ngại đi bộ xa, đã tiện gửi xe ngay vỉa hè. Như vậy, sẽ bị chặt chém".

Ông H cho biết, ngày thường đã vậy, những ngày lễ, tết khu vực này còn chặt chém cao hơn nữa…

Khảo sát của PV, không chỉ dọc vỉa hè đường Đinh Tiên Hoàng gần Hàm Cá Mập, mà còn dọc phía vỉa hè phố Cầu Gỗ cũng có vài điểm được một số thanh niên tận dụng để trông giữ xe chặt chém. Nơi đây, chỉ cách khu vực Hàm Cá Mập chỉ vài bước chân.

Hà Nội: Gửi xe máy bị “chém” 20 đến 40 nghìn đồng/lượt - ảnh 3
Bên vỉa hè phố Cầu Gỗ cũng được nhiều thanh niên tận dụng gửi xe giá chặt chém

Theo quan sát của PV, không chỉ tận dụng một khoảng không vỉa hè trên đường Đinh Tiên Hoàng mà phía vỉa hè phố Cầu Gỗ cũng được nhiều nhóm thanh niên tận dụng trông giữ xe với giá cắt cổ. Thậm chí những điểm giữ xe kiểu tận dụng vỉa hè, giá chặt chém như vậy chỉ cách Đảng ủy và UBNB phường Hàng Bạc có vài bước chân.

Tính đơn giản, trung bình 1 ngày nếu trông được từ 30 – 50 xe máy, nhóm trông giữ xe chui này cũng bỏ túi tiền triệu. Những điểm trông giữ xe chui giá chặt chém đã gây bức xúc cho nhiều khách hàng khi đến khu vực Hàm Cá Mập tham quan, vui chơi giải trí...

Hà Nội: Gửi xe máy bị “chém” 20 đến 40 nghìn đồng/lượt - ảnh 4
Cách đó không xa là Đảng ủy phường Hàng Bạc

Tuy nhiên, không hiểu sao chính quyền phường Hàng Bạc lại để cho những kiểu trông giữ xe chặt chém gây bức xúc tồn tại ngang nhiên. UBND phường Hàng Bạc không biết hay làm ngơ?

PV đã liên hệ lãnh đạo UBND phường Hàng Bạc để làm rõ sự việc, tuy nhiên, 2 lần liên hệ qua điện thoại hẹn đến gặp, một lần PV đến trụ sở phường thì lãnh đạo phường này lại báo bận đi họp, hẹn hôm khác.

Và khi chúng tôi gặp được, mới biết một sự thật khác...

(Còn tiếp)

Nguyễn Hiếu

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !