Hà Nội: Giảm tuyến phòng dịch Covid-19, người dân mòn mỏi chờ xe

Sau lệnh tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP.HCM từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4/2020, nhiều người không biết đã ra đợi xe vài giờ đồng hồ.

Theo Công văn hỏa tốc số 2917 do Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn ký ngày 29/3, kể từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4/2020, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP.HCM.

Cũng theo Công văn, việc tạm dừng nêu trên thể hiện sự quyết liệt thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Trường hợp đặc biệt, các Sở GTVT kịp thời báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, giải quyết.

Kể từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4/2020, tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng trên 9 chỗ và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP.HCM.

Đối với các tuyến cố định đi từ Hà Nội/TP.HCM và ngược lại, chỉ vận chuyển hành khách tối đa 02 chuyến/ngày đối với các tuyến dưới 100 km và chỉ vận chuyển hành khách tối đa 01 chuyến/ngày đối với các tuyến còn lại; đảm bảo số lượng hành khách trên 01 chuyến xe không quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người. Tuy nhiên, không hạn chế khai thác đối với các chuyến xe không vận chuyển hành khách.

Chia sẻ với PV, anh Phạm Văn Tiến, đại diện nhà xe tuyến Thanh Thủy (Phú Thọ) – Mỹ Đình (Hà Nội) cho biết: “Sau khi nhận được chỉ đạo của ban quản lý bến xe, nhà xe chúng tôi đã giảm từ 9 chuyến xuống còn 1 chuyến 1 ngày. Hành khách lên xe được kê khai y tế, kiểm tra những biểu hiện liên quan đến Covid-19, tối đa hành khách không quá 15 người. Ai có biểu hiện bất thường chúng tôi tuyệt đối không cho lên xe và báo cho lực lượng có thẩm quyền xử lý”.

Hành khách được đo thân nhiệt trước khi lên xe.

Chú Hoàng Văn Tiến đã ở bến xe gần 3 tiếng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi bắt xe về Bắc Kạn khó như này. Trước đó xe về quê nhiều lắm. Tôi cũng hiểu đang bệnh dịch Covid-19, mọi thứ khó khăn chung nên phải chấp nhận thôi, có xe về quê là tốt rồi".

Chú Hoàng Văn Tiến đã đợi xe gần 3 tiếng mà vẫn chưa có xe về Bắc Kạn.

Cùng hoàn cảnh với chú Tiến, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Nhung ở Văn Miếu (Thanh Sơn, Phú Thọ) cũng gặp hoàn cảnh như vậy. Hôm nay, chị Nhung đưa cháu xuống khám ở Viện Nhi Trung ương, sau khi khám xong chị và cháu Trần Mạnh An đã phải ra ngồi chờ xe hơn 1 giờ đồng hồ vẫn chưa có chuyến.

Hai mẹ con chị Nguyễn Thị Nhung ngồi chờ xe về Phú Thọ sau khi đi khám bệnh ở Hà Nội.

“Tôi không biết là hạn chế xe về như thế này. Trước đây, tôi thường xuyên đưa con xuống đây khám bệnh, khi ra rất nhiều xe. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã phải chờ hơn 1 gờ đồng hồ mà vẫn chưa có xe. Lúc nãy tôi có gọi điện cho nhà xe, họ bảo chuyến sớm đã đi rồi, phải chờ đến chiều với có một chuyến nữa”, chị Nhung kể.

Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) trống trơn, gần như không có khách.

Khác với sự bận rộn thường ngày, nay nhân viên hướng dẫn bến xe nay đã nhàn hơn rất nhiều.

Tại đường vào bến xe, lác đác có vài người chờ xe.

Bến xe vắng tanh sau khitạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội.

Các quán ăn nhanh, giải khát đóng cửa hoàn toàn.

Nhận được thông tin giảm tuyến di chuyển khó khăn hơn, may mắn đặt được chỗ, anh Hồ Đức Mạnh tranh thủ mang đồ đạc di chuyển về Thái Nguyên.

Lượng khách trên xe không quá 50% ghế ngồi, đảm bảo khoảng cách 2m.

Anh Hùng

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !