Hà Nội: Gần 350 phương tiện đi vào làn BRT, phạt nguội hơn 2 tỷ đồng

Theo thống kê của lực lượng Công an TP Hà Nội, từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị đã phạt nguội trên 1.500 trường hợp với số tiền trên 2 tỷ đồng; trong đó xử phạt tới 343 trường hợp đi vào làn BRT.

Ngày 13/11, Trung Tá Nguyễn Minh Thúy, Đội phó Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, hiện nay trên toàn thành phố Hà Nội có 200 camera giám sát phục vụ công tác xử phạt nguội các phương tiện, tại 56 nút giao thông trên địa bàn.

Rất nhiều phương tiện đi vào làn đường xe buýt nhanh.

Từ đầu năm 2019 đến nay, Công an TP. Hà Nội cũng đã tiến hành phạt nguội trên 1.500 trường hợp, phạt tiền trên 2 tỷ đồng; trong đó xử phạt tới 343 trường hợp phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh (BRT).

"Đối với phương tiện đi vào làn BRT, ngoài số tiền phạt 1 triệu đồng/lượt vi phạm, lái xe còn bị phạt bổ sung tước bằng lái 2 tháng. Tuy nhiên, dù nhiều phương tiện đã bị phạt nguội nhưng tình trạng đi lấn vào làn BRT vẫn không hề thuyên giảm", Trung Tá Nguyễn Minh Thúy cho biết thêm.

Nói thêm về hình thức xử lý phạt nguội, Trung Tá Nguyễn Minh Thúy cho biết, hiện nay chưa có quy trình cụ thể, mà chỉ căn cứ theo các quy định pháp luật, các văn bản dưới luật. Ví dụ, trường hợp khi camera giám sát ghi lại hình ảnh phương tiện vượt đèn đỏ thì CSGT phải rà soát lại xem trường hợp đó có CSGT đứng đó điều tiết, cho xe lưu thông hay không, xe đó có thực sự vượt đèn hay không?

"Nếu xác định lỗi thì cơ quan chức năng mới xác minh tiếp danh tính chủ phương tiện, gửi thông báo về cho người vi phạm. Trước khi xử lý hình ảnh thì cơ quan công an phải tiến hành rà soát rất kỹ rồi mới lập biên bản xử lý. Do đó, đối với công tác xử lý phạt nguội của Công an TP. Hà Nội tính đến nay chưa xảy ra một sai sót nào", Trung Tá Nguyễn Minh Thúy nhấn mạnh.

Sông Yên
Từ khóa: Gần 350 phương tiện đi vào làn BRT bị phạt nguội hơn 2 tỷ đồng phòng csgt công an hà nội

Hưng Yên triển khai phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho mẹ và bé

Bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi tại Hưng Yên được tiếp cận ngân hàng thực đơn cân bằng dinh dưỡng đa dạng từ Ajinomoto Việt Nam với phần mềm thực đơn dinh dưỡng được Bộ Y tế phê duyệt.

400 học sinh Đồng Nai nhận học bổng ‘Cho em đến trường’

Quỹ học bổng “Cho em đến trường” đã trao 400 suất học bổng trị giá 540 triệu đồng cho những em có hoàn cảnh khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập.

Hồ Quỳnh Hương tiết lộ bạn trai hơn 2 tuổi, yêu mặn nồng nhưng chưa muốn cưới

Dịp trở lại âm nhạc với MV 'Cứ để cho em', ca sĩ Hồ Quỳnh Hương xác nhận đang yêu một người đàn ông hơn 2 tuổi.

Cô gái miền Tây đổi đời nhờ vịt con duyên dáng, bất ngờ nổi tiếng châu Á

Câu chuyện cô gái Vĩnh Long đổi đời nhờ vịt con nở ra từ quả trứng hỏng được chọn làm thành phim, công chiếu trên kênh Discovery Asia đang thu hút sự chú ý của nhiều người châu Á.

Gác bằng thạc sĩ, chàng trai Cần Thơ về quê làm nông dân kiếm 1 tỷ đồng/năm

Có 2 bằng đại học, 1 bằng thạc sĩ nhưng Dương Đình Tuyễn ở TP Cần Thơ vẫn quyết định về quê chăm sóc khu vườn của gia đình, nhờ vậy anh có doanh thu cả tỷ đồng/năm.

Cụ ông 80 tuổi qua đời, con cháu phát hiện 'kho tiền' được chôn dưới lòng đất

Sau khi qua đời, gia đình ông tình cờ phát hiện ra số tiền lớn nhưng khi đào lên thì tiền bị mốc, hỏng hơn một nửa.

Học lỏm nghề lạ, cậu bé mồ côi thành người giàu thứ 3 Sài Gòn xưa

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, cậu thiếu niên 13 tuổi học lỏm được nghề lạ, từng bước thoát nghèo rồi trở thành bá hộ, độc chiếm vị trí thứ 3 trong số tứ đại phú hào Sài Gòn xưa.

Gia tộc xưa có trăm nhà mặt phố, căn phòng bí mật nuôi gia nhân chỉ để đếm tiền

Đầu óc nhạy bén, khéo léo sử dụng “quyền lực” trong tay, vị phú hào sở hữu khối gia sản khổng lồ khiến người Pháp phải ngạc nhiên.

Người giàu nhất Sài Gòn xưa, giai thoại thuê nhân công phơi tiền cho khỏi mốc

Trong thời kỳ cực thịnh, gia đình Huyện Sỹ nắm trong tay toàn bộ vùng đất trù phú ở Gò Công, Long An, Tiền Giang kéo dài đến tận biên giới Campuchia.

Ngôi làng tỷ phú ở Vĩnh Phúc, người dân 'hái ra tiền' xây lâu đài nhờ một nghề

Tại xã Vân Xuân, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc có một ngôi làng nhỏ nhưng biệt thự mọc lên như nấm. Người dân quanh đây gọi nơi này là làng tỷ phú.

Đang cập nhật dữ liệu !