Hà Nội: Điểm trông giữ xe 12 năm chiếm dụng sân chơi KTT, đòi cũng không trả!

Sau 12 năm chiếm dụng kinh doanh sai phép, đến thời điểm hiện tại một số cơ sở kinh doanh vẫn chưa chịu trả mặt bằng để UBND phường cải tạo lại sân chơi dành cho khu tập thể.
Hà Nội: Điểm trông giữ xe 12 năm chiếm dụng sân chơi KTT, đòi cũng không trả! - ảnh 1

Toàn bộ phần sân chung của khu tập thể bị chiếm dụng trong 12 năm qua.

Theo đơn kiến nghị của các hộ dân thuộc Tổ dân phố 4B đang sinh sống tại nhà E7 tập thể Bách Khoa (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), năm 2016, UBND phường Bách Khoa có kế hoạch cải tạo sân chơi của nhà E7 thành sân chơi công cộng với nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu vui chơi, tập thể thao cho người dân. Tuy nhiên, cho đến thời điểm khởi công (ngày 18/3/2017) thì Ban Quản lý Sân và Nhà E7 vẫn chưa nhận được mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công.

Nguyên nhân của việc này là do các hộ kinh doanh không thuộc khu dân cư 4B như: hàng bia, hàng nước, xưởng sắt, bãi trông giữ ô tô, xe máy vẫn hoạt động bình thường bất chấp việc nhắc nhở nhiều lần của chính quyền địa phương. Điều này đã gây cản trở cho việc triển khai dự án, có nguy cơ gây mất trật tự an ninh do những phản ứng tiêu cực từ các hộ kinh doanh đồng thời kéo dài sự xáo trộn trong sinh hoạt thường ngày của người dân.

Liên quan đến vấn đề này, bác Bùi Thị Anh Thuấn (SN 1942, nhà ở P204 E7) cho biết, trước đây sân này chỉ trông xe cho người dân nhà E7 nhưng sau đó trở thành bãi trông xe cho rất nhiều người nơi khác gửi đến nên toàn bộ sân chơi luôn đầy ô tô, xe máy. Bên cạnh đó, ngay cạnh bãi xe là cửa hàng sắt thường xuyên hàn xì nên nguy cơ cháy nổ có nguy cơ xảy ra cao.

“Phía trước tòa nhà là cây xăng, phía sau là bãi trông giữ xe và cửa hàng hàn xì với những bình gas công nghiệp khiến người dân chúng tôi luôn lo lắng về nguy cơ xảy ra cháy nổ” – bác Thuấn cho biết.

Trước kế hoạch cải tạo lại sân chơi dành cho khu tập thể, bác Thuấn chia sẻ, hiện nay dân cư sống tại khu E7 chủ yếu là người già về hưu và hơn 40 em nhỏ nên việc có một sân chơi là rất hữu ích thay vì hàng ngày phải ngồi trong 4 bức tường.

Cô Lan (68 tuổi, nhà tại khu E7) cho biết: “Bãi xe này tồn tại cũng rất lâu rồi, bây giờ được Nhà nước cải tạo thành sân chơi thì chúng tôi đều rất ủng hộ”, cô Lan cũng mong muốn sau khi cải tạo sẽ quy hoạch một góc nhỏ để người dân khu E7 để xe.

Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Nguyễn Văn Khang – Chủ tịch UBND phường Bách Khoa khẳng định: “Bãi xe tồn tại đã lâu lại không đảm bảo vấn đề phòng cháy chữa cháy nên chúng tôi bắt buộc phải thu hồi, trả lại mặt bằng cho sân chơi chung của khu dân cư”. Ông Khang cũng cho biết thêm, khu đất hiện đang trông giữ xe là của sân chơi, không thuộc quyền sở hữu của ông Lê Văn Thắng (chủ cơ sở trông giữ xe – PV), trong quá trình kiểm tra, ông Thắng cũng chỉ xuất trình được giấy phép đăng ký kinh doanh mà không xuất trình được các giấy tờ khác. “Ông Thắng mới chỉ có điều kiện cần nhưng chưa đủ để kinh doanh trông giữ xe, đặc biệt là vấn đề an toàn cháy nổ. Chính vì vậy chúng tôi thấy cần thiết phải thu hồi” – vị Chủ tịch UBND khẳng định.

Trao đổi thêm về việc cải tạo sân chơi, ông Khang chia sẻ, hiện UBND phường đã có phương án và bản thiết kế hoàn chỉnh cho sân chơi khu tập thể E7, sau khi hoàn thành sẽ bàn giao lại cho Ban Quản lý sân và nhà tập thể E7 quản lý trông giữ. Tuỳ vào tình hình lúc đó sẽ để Ban Quản lý trông giữ xe cho người dân khu E7. Trong thời gian sửa chữa, người dân khu E7 sẽ mang xe đến các điểm trông giữ xe của quận Hai Bà Trưng ngay gần đó để gửi.

Được biết, đến thời điểm hiện tại, việc thi công sửa chữa sân chơi khu tập thể nhà E7 vẫn chưa triển khai được vì lý do bãi trông giữ xe của ông Thắng vẫn không bàn giao lại mặt bằng. Nhiều người dân khu E7 tỏ ra rất bức xúc khi ông Lê Văn Thắng không phải là cư dân của phường Bách Khoa nhưng lại ngang nhiên vào chiếm dụng sân chơi chung làm điểm trông giữ xe.

Hoàng Nam

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !