Hà Nội: Đau lòng 2 học sinh tử vong ở hố nước sâu trên thửa ruộng
Liên quan đến sự việc 2 bé gái tử vong dưới hố nước sâu ở Chiến Thắng, xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội chiều ngày 5/4, PV Báo điện tử Infonet đã tìm về gia đình nạn nhân để ghi nhận sự việc.
Có mặt tại đây, ông Nguyễn Văn Hòa (74 tuổi – ông nội cháu Nguyễn Mai L. 12 tuổi, đang học lớp 6) cho biết: “Vào khoảng 15h ngày 30/3, cháu tôi có xin phép bố nó đi chơi cùng bạn là Nguyễn Thị H. (12 tuổi). Đến 16h không về nên gia đình đi tìm cháu, đồng thời thông báo với chính quyền địa phương. Đến 17h thông qua camera của một hộ dân ven đường, gia đình phát hiện ra đôi dép của cháu trên bờ, ngay cạnh hố nước sâu.
Hô hào mọi người tìm kiếm dưới hố nước, khi tìm thấy và đưa lên thì 2 cháu đã tử vong. Nơi 2 cháu tử vong không phải là cái ao, hồ mà nó là 1 cái hố được ai đó đào sâu mà không có rào chắn hay cảnh báo gì".
Theo ông Hòa thì cái hố sâu này do gia đình ông H. (ở xóm Chùa Tổng) đã tự ý nạo vét, đào hố lên để đó không có rào chắn hay cảnh báo gì rất nguy hiểm cho người già và trẻ nhỏ.
![]() |
Phó Chủ tịch UBND xã La Phù cho biết, vị trí hố sâu nơi 2 học sinh đuối nước tử vong thuộc miếng đất chính quyền tạm giao cho người dân canh tác. |
“Trước khi 2 cháu tử vong, nhiều người đã cảnh báo cho ông H. thấy hố nước đó rất nguy hiểm, bảo ông ấy rào lại để đảm bảo an toàn nhưng ông ấy không nghe. Đến khi cháu tôi và bạn của nó mon men ra đó chơi mới bị trượt chân ngã xuống dẫn đến đuối nước”, ông Hòa đau buồn kể.
Ông Hòa bảo, sau khi sự việc xảy ra, gia đình ông H. cũng chưa đến thắp hương cho cháu ông hay có động thái gì xin lỗi gia đình. Không đồng tình với thái độ như vậy, gia đình ông đã làm đơn kiến nghị lên chính quyền địa phương về sự việc trên.
Nhìn lên di ảnh của con gái, chị Tạ Thị Thoa (mẹ cháu L.) nức nở nói: "Sáng cháu đi học về, trưa ăn cơm với gia đình, đến chiều cháu xin phép bố cho đi chơi, ai ngờ cháu lại đi nhanh như vậy.".
Anh Nguyễn Văn Mạnh, người tham gia đưa thi thể 2 cháu lên bờ cho biết: "Hố nước này khá sâu, phải hơn 2m.".
Trao đổi với ông Ngô Văn Triệu - Trưởng thôn Hoa Thám về sự việc này, ông Triệu cho biết, sự việc 2 bé gái tử vong ở hố nước trên mảnh đất nông nghiệp, mảnh đất này mấy năm nay người dân không cấy lúa nữa.
![]() |
Sau sự việc đau lòng xảy ra, chính quyền địa phương đã cho rào chắn xung quanh để tránh nguy hiểm, nhất là đối với người già và trẻ em. |
Để hiểu rõ hơn về cái chết thương tâm của 2 cháu bé, trao đổi với PV báo điện tử Infonet, ông Nguyễn Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau xót trước cái chết của 2 cháu. Chúng tôi đã nỗ lực để hỗ trợ gia đình 2 cháu. Gia đình 2 cháu cũng khó khăn, đáng nói cháu H. là nhà con 1, lại có bố đang ốm nguy kịch, đang nằm viện điều trị”.
Về việc hố nước sâu, theo vị Phó chủ tich xã La Phù: “Vị trí hố nước sâu thuộc miếng đất chính quyền tạm giao cho người dân canh tác, nhưng mảnh đất này đã được chuyển nhượng canh tác qua nhiều người và nó nằm sâu phía trong, không ai báo cáo nên xã không biết”.
Ông Khoa cho biết thêm, theo người dân phản ánh, hố sâu này là do gia đình ông H. cùng xóm làm nhưng xã vẫn chưa làm việc được với ông H. vì ông này đang không có ở địa phương.
"Chúng tôi vẫn chưa xác minh được xem ai là người đào cái hố đó. Chính quyền xã sẽ tiếp tục xác minh, và mời ông H. lên làm việc nếu ông H. cố tình vắng mặt UBND xã sẽ bàn giao cho công an huyện giải quyết. Cái hố đó chúng tôi sẽ san lấp trả lại hiện trạng ban đầu sau khi điều tra kết thúc. Trước mắt, chúng tôi đã che chắn cẩn thận để không xảy ra những sự việc đáng tiếc nào nữa".