Hà Nội: Đào, hoa ra phố ngày Rằm tháng Chạp
Sau đợt ấm nhẹ vài ngày trước, các vườn đào đã bắt đầu bung nở. Những nụ hoa cũng cựa mình trổ bông. Cái lạnh trở lại trong những ngày giáp Tết này, như một sự ủng hộ của tiết trời, khiến những người chơi hoa mạnh dạn sắm sớm cho nhà mình bởi tự tin đào, hoa sẽ tươi lâu, sống bền.
Người dân Hà Nội có thú chơi hoa ngay từ ngày Rằm tháng Chạp. Bởi thế, ở những điểm bán hoa truyền thống như đê Nghi Tàm, chợ hoa Hàng Lược hay trên những chuyến xe hoa bán rong, sắc đỏ hồng của đào, sắc vàng của cúc, sắc tím của violet, và những chùm thược dược tươi tắn đủ màu đã đua nhau khoe mình.
Dù đã sát Rằm, gần Tết, nhưng giá hoa không bị tăng nhiều. Một bó cúc, thược dược hay violet chỉ giao động 25 - 30 ngàn đồng; đào bó nhỏ để cắm lọ bày chỉ 30 - 60 ngàn đồng/bó; đào cành cắm bình lớn cũng chỉ 150 - 250 ngàn đồng/cành.
Ở một vài tuyến đường quen thuộc như Kim Ngưu, Lê Văn Lương.... những người buôn cũng bắt đầu tập kết đào mốc, đào phai từ vùng núi về, chuẩn bị phục vụ nhu cầu của người Hà Nội. Trong các nhà vườn, đèn được thắp sáng suốt đêm để giữ ấm cho hoa.
Mời bạn đọc ngắm chùm ảnh đào, hoa khoe sắc trên phố phường Hà Nội của Infonet:
Những cành đào đã trổ bông rực rỡ ở vườn |
Được chủ vườn mang ra Nghi Tàm, trên đê... |
...Dưới đường... |
...đều rực rỡ sắc hoa |
Chợ hoa đào Hàng Lược cũng bắt đầu sôi động |
Chủ yếu là cành đào, cành lớn có giá từ 150 - 250 ngàn đồng, chùm cành nhỏ từ 30 - 60 ngàn đồng |
Nụ cười tươi tắn |
Đón Xuân về nhà |
Một góc đường Kim Ngưu, đào mốc đã được "tập hợp", chờ khách đến mua |
Không chỉ riêng đào, cúc vàng |
Violet tím |
Và thược dược đủ màu |
Cùng nhau khoe sắc, rực rỡ đón Xuân. |