Hà Nội: Cụ ông 80 tuổi kể lại phút kinh hoàng kẻ chạy xe ôm đánh mình nhập viện

Dù rất đau nhưng ông Lâm vẫn gắng gượng nói: “Tôi bị tai biến khoảng hơn 1 năm qua hằng ngày phải “làm bạn” với 4 bức tường và bệnh viện. Nhưng trước đây, tôi cũng từng làm nghề lái xe ôm ở khu vực ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai hơn 10 năm”.

Chiều 12/11, ông Dương Đức Lâm (80 tuổi, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) đang nằm điều trị, theo dõi chấn thương tại Bệnh viện 354 đã có cuộc trò chuyện với PV Infonet.

Ông Lâm cho biết: “Sáng 12/11, tôi mang xe máy ra khu vực ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai (quận Ba Đình) ngồi tại đây thì bị Phạm Ngọc Lân (45 tuổi, phường Liễu Giai) chạy xe ôm hành hung chấn thương phải nhập viện điều trị”.

Ông Lâm đang được điều trị tại bệnh viện.

Dù rất đau nhưng ông Lâm vẫn gắn gượng nói: “Tôi bị tai biến khoảng hơn 1 năm qua hằng ngày phải “làm bạn” với 4 bức tường và bệnh viện. Nhưng trước đây, tôi cũng từng làm nghề lái xe ôm ở khu vực ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai hơn 10 năm.

Tuy nhiên, kể từ khi bị tai biến tôi bỏ nghề và điều trị tại nhà. Nhưng ở nhà buồn chán quá nên hai hôm nay tôi ra khu vực ngã tư Đội Cấn để hóng gió cho thoáng mát, hứng chút ánh nắng mặt trời. Sáng nay tôi vừa dựng xe lên ngồi được lúc thì người đàn ông kia lại gần nói “ông đi ra khỏi chỗ này”.

Tôi nói không đi đâu cả, tôi ra đây cho thoáng chứ có làm gì đâu. Thế rồi người này dùng súng cao su bắn vào đầu và ngực tôi. Ngay sau đó, anh ta xô tôi ngã ra rồi đấm đá liên tiếp vào người. Tôi có tranh giành khách đâu mà đánh tôi dã man quá”.

Thẻ hội viên Hội cựu chiến binh của ông Lâm.

Ngoài ra, ông Lâm cũng thông tin thêm: “Tôi từng biết mặt người đàn ông đánh mình nhưng không biết tên. Tôi đau ốm lâu nay nên cũng chưa từng xô xát, tranh giành vị trí làm nghề xe ôm với người này. Kể như tôi có quá đáng hay sao thì người kia đánh đã đành. Nhưng tôi không nói gì mà anh ta lại hành xử côn đồ như vậy”.

Người đàn ông 80 tuổi này cho biết, ông từng 12 năm tham gia kháng chiến chống Mỹ. Ông Lâm cũng là hội viên Hội cựu chiến binh phường Liễu Giai. Nói thêm về hoàn cảnh gia đình, ông Lâm cũng vô cùng buồn rầu.

“Hoàn cảnh gia đình có hai vợ chồng không con. Trước đây tôi có một người con nhưng bị sát hại ở Thái Nguyên 7 năm rồi, vợ chồng nó lại không có con. Con dâu sau đó lập gia đình mới nên  nhà tôi chỉ còn lại hai vợ chồng già.

Tôi trước còn làm xe ôm kiếm đồng ra đồng vào, nhưng từ khi bị tai biến thì không làm gì được. Vợ tôi trước cũng làm ở bảo tàng nhưng nghỉ sớm, nên hai vợ chồng không có lương. Vợ sáng sớm đi nhặt ve chai bán kiếm kế sinh nhai”, ông Lâm tâm sự.

Theo ông Lâm, mọi việc để cơ quan công an điều tra xử lý. Được biết, sau vụ việc này người nhà tài xế xe ôm Phạm Ngọc Lân cũng đã có mặt chăm sóc cho ông Lâm.

Sông Yên
Từ khóa: đánh cụ ông nạn nhân cụ ông 8 tuổi công an ba đình liễu giai Hà nội

Hình ảnh lay động trái tim những ngày nắng nóng đỉnh điểm ở Đà Nẵng

“Anh tài xế, cô lao công ơi! Dừng lại đây 1 phút uống chai nước mát rồi đi tiếp nhé. Xin đừng ngại nhé" là dòng chữ xuất hiện trên hè phố Đà Nẵng những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

'Ngọc nữ bolero' Lily Chen ngày càng quyến rũ, lên chức ở tuổi 29

Lily Chen - 'Ngọc nữ bolero' - khoe dáng thon, gợi cảm trong bộ ánh mới đánh dấu lên chức 'bà chủ' ở tuổi 29.

Nuôi loài nhạy cảm, 'khó chiều' trong phòng điều hòa, nông dân ở Nghệ An đổi đời

Để nâng cao năng suất của làng nghề truyền thống nuôi tằm lấy kén, người nông dân ở Nghệ An đã áp dụng kỹ thuật mới trong việc chăm sóc tằm ở phòng điều hoà.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Hà Tĩnh xây dựng đô thị văn minh không sinh rác thải nhựa

'Đi chợ mang giỏ, giảm túi ni-lông' là một trong những thông điệp lan truyền của phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh. Đây là một trong những hành động thiết thực mà phụ nữ Hà Tĩnh đã, đang làm rất tốt.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

NSND Thu Hà giản dị vẫn đẹp đến nao lòng, Ngọc Anh 'Phố trong làng' bikini sexy

NSND Thu Hà chia sẻ ảnh chụp cảnh đẹp trong ngày đầu nghỉ lễ ở Hà Nội. Diễn viên Ngọc Anh khoe thân hình gợi cảm trong bộ bikini đỏ rực trên biển.

9X ở Quảng Ninh 'thổi hồn' vào thứ bị mọi người vứt bỏ

Những mảnh thủy tinh người khác coi là rác nhưng đối với Thanh đó là những mảng màu kỳ diệu, có hồn khi được tái chế đúng cách.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Đang cập nhật dữ liệu !